Hình như em thật lòng quá , các anh chị tư vấn giùm em
Nói chung là em mới quen một người bạn , em wen bạn ấy thông qua cô bạn thân. Sau vài lần gặp , đi chơi chung cùng hội, bạn ấy add fb, yhoo và lấy cớ nhờ em đánh thức dậy nên xin số đ thoại. Lúc đầu thì em cũng yêu sách, nhưng nói chuyện nhìu wa', em ko đề phòng đc nên nhìu khi nói mấy câu thật lòng thật dạ wa'. Em sợ mối quan hệ này sẽ nhạt đi mất vì cái tính thật dạ của em. Em thì hay nói, bạn ấy thì hay hỏi cắc cớ, thế là em nghĩ sao em noi zay, đại loại như là thấy zui và thik khi có ng nhắn tin,chat wan tâm, em cũng bảo thấy zui, nhưng lại hỏi tiếp, zui chứ ko thik hả, em moi nói là cóa ai zui mà ko thik ko? nói chung, em thấy 2 đứa ko có kiểu" vờn" nhau như ngta,chắc mối quan hệ này sớm nhàm chán thui hẻ các anh chị ? Chỉ là trong giai đoạn tìm hiểu thôi ạ. Và hình như là hơi nhanh , vì mới add Y! có 1 tuần mà tụi em chat và nhắn tin hầu như mỗi ngày.Với lại em thấy bạn ấy hợp nhãn, ok nên cũng cho bạn ấy cơ hội, chứ thậ sự có cảm xúc thì chưa hẵn, chắc bạn ấy cũng vậy. em cũng không biết mình đang như thế nào nữa:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu bạn cảm mọi chuyện đang diễn biến nhanh...
làm giá để hắn ta chạy theo tnào đã,chưa j mà huỵch toẹc lòng thì mau chán và k...