Chuyện của mình, mình tâm sự với nhiều người rồi, nhưng có những điều mình luôn giấu kín, chẳng 1 ai là người thân của mình có thể biết được. Từ khi biết WTT, mình thực sự muốn nói ra cho nhẹ lòng.


Mình yêu mối tình đầu ( gọi là A đi) cũng đã hơn 4 năm rồi, yêu khi không biết gì nhiều về A. Phải công nhận rằng A là người khá hoàn hảo, A đẹp trai, thông minh, có chí tiến thủ, kinh tế tốt, hiền lành, quan tâm. A rất quan tâm đến sức khoẻ của mình, mua thuốc bổ, bắt mình ăn hoa quả... Nhưng có 1 tính xấu của A, át đi tất cả những điểm tốt trên , đó là A quá đào hoa, nếu không muốn nói là lăng nhăng. A có quá nhiều người vây quanh và dường như A lấy điều đó làm thích thú. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến rất nhiều lần chia tay của bọn mình.


Lần thứ nhất, sau gần 1 năm rưỡi yêu nhau, chính A chủ động nói chia tay. Sau đó mình phát hiện ra A đi lại với cô bạn c2 của A, mặc dù cô bạn này giờ ở SG, còn A ở HN. Quả thực mình rất yêu A nên tìm mọi cách níu kéo, cuối cùng thì A cũng chtay cô bạn kia, quay về với mình.


Lần thứ hai, A lại có mqh lằng nhằng với 1 bà chị hơn 3 tuổi, giờ bà ấy đã theo chồng định cư ở nước ngoài, nhưng cách đây gần 1 năm, mình phát hiện 2 người này vẫn chat chit với nhau, vẫn bảo " anh luôn đập trong trái tim em". Mình như phát điên lên, nhưng dù gì cũng là quá khứ, nên mình thôi, mình bỏ qua hết.


Lần thứ ba, lần này với 1 cô bé tên B. Thực ra B và A quen nhau trước khi 2 đứa mình yêu nhau, tại mình ra HN học trước B, nên A và mình thành 1 đôi. B cùng quê với mình, cũng biết mình, cũng chị chị em em với mình, nhưng luôn xen vào 2 đứa mình những khi 2 đứa có trục trặc..


Nói đến đây chắc mọi người phát chán vì 1 đứa nhu nhược như mình, vì 1 ông A quá lăng nhăng như thế....


Thực ra, 2 đứa mình đã có thời gian sống chung, tầm 5 tháng, thời gian đấy có thể nói là tuyệt, 2 đứa yêu thương, chăm sóc nhau, chia sẻ việc nhà... Công việc của A đòi hỏi giao du rộng, A có những mqh với những bà chị ở SG hơn 10t, mà lúc nào cũng anh anh em em ngọt xớt, 11, 12h đêm còn gọi điện buôn. Các bà ấy còn mua sắm đồ đạc quần áo cho A, mua quà biếu bố mẹ A, thử hỏi không điên sao được. Rồi 1 lần, A nói dối mình là đi HP với hội bạn nhưng thực ra là đi SG, tối hôm đấy 2 đứa cãi nhau, mình đánh, đá, cấu xé A, nhưng rồi 2 đứa cũng làm lành. Đợt Tết vừa rồi, bỗng nhiên A nhắn tin cho mình bảo chia tay, vì A thấy thất vọng về mình, vì bố A không thích mình, vì A không lấy vợ sớm được... mặc dù anh rất thương em.Vì đã nhiều lần chia tay, nên mình đồng ý luôn. Nhưng hết tết gặp lại, 2 đứa vẫn bt, haizz. A chả bao giờ nói yêu mình, lúc nào cũng chỉ bảo thương mình. A có 1 tính xấu khác, đó là luôn chê bai mình, mình làm gì cũng chê, mua cho gì cũng chê, nhưng sau lưng mình, lại khen, híc.


Sau đó mình chuyển ra ngoài, lúc đó 2 đứa vẫn bình thương. Rồi 1 lần nữa, A lại đi SG mà không nói gì với mình, mình vẫn nén giận, sang nhà A nấu cơm chờ A về ăn. A về, mình phát hiện trên cổ A có những vết thâm, mà không nói ra chắc mọi người cũng biết là vì sao. Cả tối hôm đó, mình dằn vặt A, nhưng A chỉ nằm ôm mình. Hôm đấy mình không ngủ được, và kiên quyết chia tay. Sáng ra mình dậy đi làm sớm và bảo " Anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa". A chỉ chạy theo đến cửa, rồi để mình đi, từ đó không liên lạc với mình.


Thông qua bạn bè chung của 2 người, mình biết A vẫn ngày ngày đếm số ngày không liên lạc, lại còn suốt ngày kêu chán. Hôm vừa rồi 2 đứa có gặp nhau, nhưng mà gặp cùng với hội bạn chung, cũng chỉ hỏi có 1 câu rồi A về trước. Rồi A gọi điện cho đứa bạn cùng phòng mình, hỏi nó là dạo này mình có ăn uống được không mà sao gầy thế...


Trần đời, quả thực mình chưa thấy người nào như người này, không yêu nữa thì thôi, còn thương với chả hại, làm mình cũng lăn tăn. Cũng đã gần 1 tháng chia tay rồi, những lần trước bọn mình chỉ 2,3 ngày là đã í ới.


Mình giờ thì mặc kệ thôi, chả biết mình muốn gì nữa. Thấy cuộc sống không có A cũng không sao. Nhưng mà dạo này lê la WTT nhiều, thấy các chị tâm sự chuyện chồng ngoại tình nhiều, có khi mình nghĩ có bao giờ chuỵên ngoại tình rồi sẽ dần "bình thường" như chuyện ăn cơm trước kẻng không nhỉ? Với lại cô mình bảo , hôn nhân lãi nhất là đứa con thôi, haizz.


Mình viết ra rồi, thấy nhẹ lòng thôi. Mong mọi người đừng ném đá, tội nghiệp, híc. Time will tell. Giờ mình sẽ cố gắng ko nghĩ nhiều. Sẽ tạo cơ hội cho những chàng khác, và cho mình nữa.