Tôi không biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào? và phải làm sao ?
Khi đi du học về con đường của tôi như gập tràn hoa hồng, tương lai tưởng chừng phía trước toàn là thảm đỏ...
Trở về Việt Nam tôi được mời làm việc cho một công ty nổi tiếng nước ngoài, môi trường làm việc ở đó với tôi không còn gì là xa lạ.
Một hôm ở công ty tôi đã được một đồng nghiệp làm quen và anh ấy có nụi cười duyên và nam tính. Tôi đồng ý và chúng tôi đã đi chơi, ăn uống.
Nửa năm sau đó anh ấy đã cầu hôn tôi và tôi cũng đã đồng ý, đêm hôm đó tôi cũng đã cho anh tất cả đời con gái với một trạng thái tự nguyện của mình, kèm theo là sự đau đớn đầu đời cùng với hạnh phúc nhất tôi từng có.
Ngày cưới họ hàng hai bên ai cũng chúc mừng chúng tôi và khen cặp vợ chồng trai tài, gái sắc.
Những ngày đầu của chúng tôi tràn đầy hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ Anh là một người chồng hết mực yêu thương gia đình. Hạnh phúc với tôi tưởng như là đã là đủ và nó theo mình mãi mãi, cho tới 1 năm sau đó.
Bố mẹ 2 bên muốn có cháu bế và vợ chồng tôi cũng quên mất chuyện đó, rồi chúng tôi âu yếm nhau nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại trong thời gian trước chúng tôi cũng đã quan hệ thường xuyên, không dùng biện pháp tránh thai nào. Trong đầu tôi lo lắng suy nghĩ có thể 1 trong 2 chúng tôi có vấn đề.
Chúng tôi đã chọn phòng khám gần nhà để làm rõ nguyên nhân, rồi ngày nhận được kết quả là ngày tôi đã không cầm được nước mắt, chúng tôi ôm lấy nhau và khóc khi anh đã bị vô sinh.
Mây đen đã kéo đến gia đình nhỏ của tôi, khi ngày nào anh cũng uống rượu bê tha....
Tôi cũng không chịu được cảm giác của anh như vậy, dù tôi đã làm tất cả mọi điều cho anh được thoải mái. Nhưng càng ngày anh ấy càng tồi tệ hơn. Thời gian đó tôi đã tìm đến quán bar uống rượu, và tôi đã quen với một người thanh niên, anh ấy dạy cho tôi biết đến quán bar làm gì để cho quên chuyện buồn. Lần sau tôi cũng tâm sự với anh, anh cũng đã hiểu tôi hơn.
Một lần tôi uống quá chén và chúng tôi đã ngủ với nhau, tôi nghĩ cũng có thể mình uống không tỉnh táo hay mình không cưỡng lại được vẻ đẹp trai và sự quan tâm đó của anh. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ hoàn cảnh của mình cho Hoa biết, và cô luôn chia sẻ cùng anh, nói những lời khiến anh cảm thấy nhẹ lòng và cứ như thế hai người đến với nhau.
Một hôm tôi gần như sốc khi nghe anh nói rằng: Anh yêu em thật lòng, anh sẽ không một chút lợi dụng hoàn cảnh của em hiện tại mà cướp đi em khỏi tay người chồng đó của em, và anh càng biết rằng em vẫn yêu chồng và không thể bỏ anh ấy. Vậy thì hãy cứ xem anh là phút “thư giãn” của em, để em thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp...
Tôi không biết anh ấy nói thật hay đùa, Giờ đây tôi đang bị quay cuồng trong một vòng xoáy mà không thể tìm được lối ra....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mong bạn có thể vượt...