chào mọi người,hôm nay mình mong mọi người giúp đỡ mình.Minh đang rất mất cân bằng trong cuộc sống vì niềm tin của mình bị phản bội,mình muốn quên đi tất cả nhưng thật quá khó khăn,mình không biêt ai là người có thể hiểu va chia sẻ cho mình nên những lời khuyên của các bạn là món quà vô giá với hoàn cảnh mình bây giờ.Minh và v quen nhau dược 2 năm rồi và cho tới ngày hôm nay mình cũng ko hiều được chuyện gì đang sảy ra?bao giờ mình cũng tin tương tuyet đối vao tình yêu mà v dành cho mình.mình hơn v 7 tuổi,v dang học đại học năm 4 còn mình đang lam,tình yêu tụi mình co nhiều kỷ niệm đẹp và chẳng thể nào quên.MÌnh và V ở gần nhau(V là người thuê trọ nhà mình,ko ở chung nhé).Rồi một ngày v ko về va mình biết được v đi với một người con trai,mình đợi suốt đêm,gọi đt v cũng ko băt máy,mình ko muốn nghĩ đến điều đó nhưng có lẽ mọi người cũng đã hiểu,đã 2 ngày rồi mình ko ăn uống jì được,mình cũng ko nói câu nào với v và v cũng vậy.bây giờ mình ko biết làm sao?mình ko đủ rộng lượng để quên đi việc đó,mình xác định là sẽ chia tay nhưng mình vẫn còn rât yêu,các bạn hãy cho mình lời khuyên.cám ơn các bạn


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và họ cũng...
Nói chuyện thẳng thắn đi a, để xem tình hình thế nào rùi mới quyết..
Ngồi suy diễn thì ko tác dụng...
Cái đêm mà Vân không về đó, Vân đi với Vê. Vê thành thực xin lỗi Hải nha. Mong Hải sớm tìm được tình yêu...