Chào các bậc tiền bối!


Em đau hết cả đầu từ hôm qua đến nay vừa chán kinh khủng và cay cú nữa. Suy nghĩ mãi em quyết định kể ra cho nhẹ lòng và nhờ các bậc tiền bối cho em lời khuyên.


Em và anh ấy iu nhau hơn 1năm rùi, gọi là iu nhưng e cũng chẳng hiểu đấy có phải là t.y không nữa, anh ấy chưa bao giờ giới thiệu em với người thân và bạn bè em là người iu cả, mà có ai vô tình gặp tụi em mà hỏi thì anh ấy luôn lảng tránh không trả lời, và vì thế em rất hay nghi ngờ anh ta, e đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần trong hơn 1năm qua, cứ xa rùi lại gần, lần nào lâu nhất là được hơn 1tháng, rùi gần đây em quyết định là chấm dứt mọi liên lạc, vì iu nhau mà k tin tưởng nhau và hơn nữa vì em đã nhìn thấy anh ấy đèo 1ngừời khác mà lại tình tứ như người iu, khi em gặng hỏi thì nhận được giải thích là đứa em họ, nhưng em đã quyết định rùi lần này em sẽ cố gắng chấm dứt mọi chuyện vì như thế em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rùi.


Thế là hôm qua a ấy cứ nhắn tin rủ em đi chơi, rùi nói là không thể quên được, em lại nhắc lại chuyện em đã nhìn thấy anh đèo người con gái khác, thì a ấy nói là:


“
a nói thật là anh và đứa em con dì rất thân nhau, còn đi chơi, hóng mát ở hồ tây… như là người iu ấy”.
E


mới nhắn trêu lại là


“
thế à, … là gì?ai mà biết được có phải là con dì không, vậy thì a cũng tìm được người để vui vẻ rùi, em chúc anh mãi vui vẻ với đứa em con dì”
.


Em chỉ nhắn tin trêu lại như thế không có ý gì cả, thế là a ấy nhắn lại:


“Em cứ ăn nói kiểu đấy a không tôn trọng em đâu”
E


nhắn lại :


“
em không hiểu, chẳng có gi cả mà chỉ là ai biết được đấy có phải là em gái anh hay không?”


Rùi em nhận được một tin nhắn mà có lẽ cả đời em sẽ không quên:


“
là kiểu ăn nói mất dạy, xỏ lá, có hiểu không?”


Em không thể ngờ được là một người mình tôn trọng, ng mình đã từng iu, và hơn nữa cũng là 1người có học thức cao (cao hơn em, đã có 2bằng đại học và đang phấn đấu thạc sĩ) mà lại nói ra được những lời như thế. thực sự em chỉ co ý định hỏi đùa như những lần khác thế thôi mà không ngờ lại nhận được những lời lẽ như thế.


Huhuuu em thật là bối rối và tức nữa lúc nào cũng nghĩ và tự hỏi, như thế liệu em có phải là đứa con gái ăn nói mất dạy không? mặc dù từ xưa đến nay e luôn giữ chừng mực trong mọi quan hệ, cách ăn nói, và được sinh ra trong gia đình gia giáo đàng hoàng mà lại bị nói thế, chỉ vì một câu nói đùa không có chủ ý gì mà em đã bị họ coi khinh, đến em và cả danh dự của gđ nữa. huhuu các bậc tiền bối cho em lời khuyên với!