Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Chuyện này nói nhỏ cho babylove09 nghe thôi nhé, double kết AT76 rùiGhét lắm lun, ngoài đời thì chẳng chịu ai, sao cứ nhào vô WTT yê... Xem thêm
Cái CPU thì mới đúng hơn misskhanhha ơi.:Laughing:
.....: Một chàng trai hỏi một cô gái: tiêu chuẩn của em về một nửa của mình như thế nào?Cô gái lim dim mắt mơ mộng trả lời: “Một nửa... Xem thêm
Người ta vẫn cho rằng ai cũng có một nửa hoàn hảo của mình - một người đặc biệt vừa có thể là người tình, bạn thân, tri kỷ, người... Xem thêm
Chào bác misskhanhha, mấy hôm nay bác phiêu bạc giang hồ vui ko?
Em xin phép copy bài của một người bạn, e thấy thật hay và ý nghĩa: Em hỏi anh "Anh yêu em bao lâu? Anh nói" 4 ngày". Em hỏi"... Xem thêm
zời ạ, anh nói nhỏ thôi, cả làng nghe thấy, chán thế . Thì ko có quà nên chả có ai chơi, chả lang thang khắp nơi thì làm gì.... Xem thêm
Đâu cũng gặp …..hehehe……….Lại gặp cả comment trong 2pic “Xấu thì ko có quà” . Dời ạh! “ Em xấu và ko có quà! ”. Hihihi….P/S: Trông hay... Xem thêm
Không chát chít nhá ông. Khỏe làm sao được khi trái tim héo mòn :Laughing:
Em chẳng tin đâu, đừng nghe họ nói mà hãy nhìn việc họ làm :)) :)) :))
Nhìn thấy AT76 rồi! Khỏe ko ông bạn ?
Chào cộng đồng Webtretho(WTT).
Mình tên Thái, sn 90 quê Bắc Ninh(Bắc Giang cũ).
Tham gia cộng đồng WTT cũng hơn 10 năm và coi đây như một nơi để chia sẻ tâm sự, viết lưu giữ nhật ký mỗi khi có chuyện vu...
Có ai giống mình không, yêu một người rồi tự nhiên thích vào bếp hơn hẳn.
Hồi còn độc thân, mình thuộc kiểu ăn gì cũng được. Có hôm lười còn gọi đồ ăn ngoài về cho nhanh. Nhưng từ khi có người yêu, mìn...
Xin chào mọi người, mình tên Thái quê Bắc Ninh.
Mình sn 1990 vẫn độc thân, ưu điểm: Không thích uống rượu bia, không hút thuốc, sống vui vẻ hòa đồng, trung thực, thật thà, thẳng thắn, thích kết giao vớ...
Trong thế giới trang sức nữ, những thiết kế mang biểu tượng tình yêu luôn có sức hút đặc biệt bởi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Dạ ngày xưa ko có vi tính thì chuyện là thế mà! Bi giờ thì chỉ cần cái mobile tích hợp nhìu...
Chào em! Phiêu bạt gì đâu. Theo chân cô bạn của em thui!
Cưng vẫn là Cưng, phỏng?
Hãy chính là bạn để có thể về đến đích cuộc hành trình này!
:)) :)) :)) Em biết bệnh của AT rồi, biết làm sao mà héo mòn...
Đâu cũng gặp …..hehehe……….
Lại gặp cả comment trong 2pic “Xấu thì ko...
Khiếp! Ko chát chít đâu. Hỏi thăm thôi. Làm gì đến nỗi mà héo mon....
Không chát chít nhá ông. Khỏe làm sao được khi trái tim héo mòn :Laughing: