Hạnh phúc? đối với các MẸ trên WTT như thế nào được gọi hai từ "HẠNH PHÚC"
Em mở topic này mục đích muốn chia sẻ với mọi người, và cũng muốn dò hỏi ý kiến của mọi người như thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc với với em đó là BỐ MẸ và các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với em đó là mỗi buổi sáng mai được nhận một tin nhắn của người ấy " chúc em một ngày tốt ngày, và kèm theo những lời yêu thương, nhớ nhung...:):):)@};-, hạnh phúc đó là em có thể nhận được sự quan tâm của mọi người, được chia sẻ tất cả cùng mọi người...và điều hạnh phúc nhất có lẽ em muốn nhất đó là không có những topic trên diễn đàn WTT mà nói về sự chia ly bởi mỗi lần đọc xong mắt em lại đỏ, bởi em sợ em gặp những hoàn cảnh như như vậy:((, nên hạnh phúc của em chính là được nhìn thấy mọi người xung quanh được hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hạnh Phúc đơn giản là thỏa mãn các nhu cầu..
Các nhu cầu...
Các MẸ ở đây là các MẸ tương lai nữa đó chị...:Embarrassment: