Xin chào tất cả mọi nguời. Em xin phép đc kể câu chuyện của mình. năm nay 23t,tuổi âm là 24 b-). e đang có tình yêu đẹp 5 năm với bạn trai hơn 1 tuổi. bọn e đã bàn bạc tính đến chuyện kết hôn. Nếu kể đến đây thì chả còn gì để kể nữa nhưng thực sự e rất rối bời và chán đời ạ.
Chẳng là e và người yêu quen nhau hơn 10 năm.trong 10 năm đó đã yêu nhau 1 lần và chia tay. bây giờ quay lại và đã yêu nhau đc 5năm hơn.thật ra 2 gia đình bọn e là thông gia gần (em và người yêu e có chung 1 đứa e họ)nên cũng đựoc gọi là quen biết nhau. Nhà e thì bố làm to nhưng về hưu rồi, mẹ thì kế toán bình thường nhà nước, luơng đủ ăn đủ tiêu ạ. Còn bố mẹ người yêu em thì cũng làm công ăn luơng nhà nước bình thưòng nhưng so với nhà e thì về tài chính k bằng cho lắm. E nói vậy ko phải e chê nhưng nhà người yêu e dù đk kinh tế ko đc giàu sang như nhiều nhà nhưng dạy con cái chu đáo đến nơi đến chốn,và thuộc gia đình hạnh phúc. Mỗi lần e sang chơi e thấy không khi vui vẻ hạnh phúc và e thấy vui lắm. Nói về người yêu em thì lành hiền,biết có chí phấn đấu,ngoan ngoãn. Mọi người nói e yêu đuợc hắn là sướng vì con trai HN đc như nó hiếm lắm. e cũng vui trong lòng và mơ ước cho tuơng lai. 2 bọn e cũng xác định là e đi làm ổn địng là lấy nhau. e vừa tốt nghiệp Đh và đang đi làm ở cơ quan nhà nước. Ngừoi yêu e cũng vậy. nói chung bọn e về việc làm với mức luơng 2 đúa hiện nay thì có thể nuôi nhau thoải mái khi sống cùng gia đình chồng. Nhưng đời không như là mơ anh chị ạ..
Trong quãng thời gian yêu nhau, bọn e đến nhà nhau chơi nhiều, bố a ý quý em.mẹ a ý thì có vẻ kỹ tính hơn.
nhưng cũng k ghét k quý,thái độ bình thưòng. Nhiều lúc cô mua cho e cái áo cái quần đưa e đi chọn váy vóc. e nghĩ rằng cô ko ghét gì mình nếu ghét thì đã bảo thằng con trai chấm dứt với mình từ lâu. E cũng hay dò hỏi bên nhà ngoại người yêu e mấy đứa e họ nói cô chú bên đó khen e đảm đang nội trợ tốt, tính vui vẻ hài hước,mặt mũi xinh xắn nhưng mỗi tội hơi béo. E cũng cảm thấy vậy nên cũng nghĩ mình k giảm cân cho họ thì cũng giảm và lo cho sức khoẻ mình. e tự nhận thấy ngoài béo ra e rất đảm đang nấu ăn ngon,mỗi lúc nhà bên đó giỗ chạp hay ăn liên hoan j e đều sang làm bánh này nọ và giúp đỡ nhà bên đó. Nên e nghĩ dù mình có khuyết điểm béo nhưng được bù trừ khoản nội trợ để ko ai nói gì đuợc mình và đỡ ngta về sau chửi bố mẹ ko biết dạy con. Và nhà bên e cũng quý ngyeu e. Đi du lịch đâu ngy e đều đi cùng,ăn uống đều gọi sang. Nói chung 2 bên gia đình đều biết nhau hết và sẵn sàng tiến tới hôn nhân.
Nhưng...
Em đi làm rồi. mọi người đều giục giã cuới nhưng vẫn không thấy nhà trai bên đó rục rịch gì. E cũng nôn nóng nói chuyện vs người yêu thì người yêu có nchuỵên vs mẹ và mẹ a ý nói mẹ tiền cưới lúc nào cũng có nhưng bây giờ phải sửa nhà chồng tầng rồi mua đồ đạc.mẹ k muốn cuới xin nhà gái nhìn nhà mình tuyềnhh toàng. Nên mẹ a ý nói hãy chờ mẹ đủ kinh tế rồi cuới. chờ mẹ để sửa nhà đẹp rồi cuới chứ mẹ ko ghét bỏ gì em và hoàn toàn chấp nhận e. e nghĩ những điều đó cô ý nói đúng nên e chấp nhận. Trong quãng thời gian đó e và ngyeu vẫn sang nhà nhau đi chơi rồi đi du lịch này nọ như bình thuờng. Nhưng đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi nhà đó vẫn chưa sửa nhà. Hỏi thì nói mẹ chưa đủ tiền. e chán lắm ạ. Có người nói đến tai mẹ e là hay nhà bên đó ko ưng con nhà mình nên bày lí do để trì hoãn lần lữa,nếu thiếu tiền thì đi vay sao ko đi vay mà lúc nào cũng kêu ko có tiền?
Bây giờ người yêu e cũng kẹt giữa e và mẹ.2 đứa muốn cuới mà ko có nhà.muốn ở rieêg mà cũng ko được.Mà nhà bên đó mãi cứ nói chờ đợi mẹ. E chán lắm ạ. E nói người yêu em có yêu nữa hay ko hay cuơis nói ngta 1 câu,trả dép người ta về, con gái cũng có thì mà còn đẻ đái.yêu nhau lâu rồi yêu nữa sẽ rất lúng túng khó xử. nếu mẹ a ý k ưng e nói e biết e sẽ rút lui. bây giờ cứ nửa nạc nửa mỡ như vậy e buồn lắm.
Bây giờ e phải làm sao bây giờ ạ. sang năm e đuợc tuổi cuới mà ko cuới thì 2 năm nữa e mới cuới đc.
Mong anh chị tư vấn giùm e nên làm tn ạ. Hay e nên yêu người khác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghe tình trạng này...