Trước hết e xin tự giới thiệu, e là con trai (nằm vùng trong này cũng khá lâu). Hiện tại thì e đang có say nắng 1 cô bạn lớn hơn e 2 tuổi :Embarrassment:. Nhưng cô nàng lại rất sợ có người khác làm quen, tất cả người nào làm quen với cô ấy đều bị đưa vào sổ đen hết :|. Chơi chung được 1 thời gian thì mới biết là do bạn trai của cô ấy phản bội, bỏ cô ấy đi lấy vợ khác. kể từ đó, cô ấy luôn dè chừng và ko tin vào lời nói của đàn ông nữa (ngay cả e cũng ko tin ) E say nắng cũng khá lâu rồi, nhưng ko dám nói, sợ cô ấy lại sợ. Các mẹ có thể tư vấn giúp e xem có thể nào lấy lại niềm tin và giúp cô ấy quên đi những chuyện trước đây được không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô ấy nhận ra sự chân thành thì sẽ đáp trả t.c của b