Xin chào cả nhà! Tui là 1 mem cũ trên wtt nhưng thấy mình dở hơi wa nên k dám post bài bằng tên cũ. Pà kon có ai có lúc dở hơi như tui thì vô đây chém gió nha!
Tui và 1 men wen và nói chuyện với nhau rất nhìu trên yahoo. Thời gian này tui rất vui vì tui và a nói chuyện khá hợp, chia sẻ và động viên nhau rất nhìu lĩnh vực. Rồi vì một vài lý do, tui và men đó im lặng, k nói chuyện nữa. Thực lòng thì tui k muốn mất đi 1 người bạn như a. Tui cũng k hiểu chính xác vì lý do gì mà men đó im lặng vậy. Nhìu khi nghĩ cũng thấy tức tức. Mình là con gái, không im lặng trước thì thôi. Đằng này........
Rồi 1 ngày tui nảy ra ý định làm wen lại để tìm hiểu. Không ngờ ý định đó của tui thành công mỹ mãn. Giờ thì tui biến thành 1 người có danh tính khác, nơi ở khác, hoàn cảnh khác.....:Sad: Men đó cũng có lúc thắc mắc, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn phải tâm phục, khẩu phục. Mình phục mình ghê!
Bằng lòng với sự bắt đầu mới, bằng lòng với vai trò 1 con người mới nhưng cũng hiểu ra nhìu điều.
Có ai hâm như tui k nhỉ?:Thinking::Thinking::Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Có, Vâng ạ !!!
Em làm anh mắc cười quá, tếu 1 xíu cho vơi buồn cũng tốt thôi. Biết được chiêu này, thế nào cái gã đó cũng ngữa mặt lên...
Còn cụm từ nào đồng nghĩa không nhỉ?:)
Ồ zé
Ươc gì - Mỹ Tâm
Bao giờ chú kia im ỉm ìm im không nói gì mình sẽ hạnh hoẹ mắng cho 1 bài kiểu...
Chắc là "người không mang họ"
P/s: "quen" hay "biết"?
Cách này thì tớ cũng đã từng sử dụng, nhưng cách đây 5-6 năm cơ. Chứ...