E ah! Đã mới đây mà thắm thoát hơn một năm rồi e nhỉ... Một năm có lẽ vẫn chưa đủ để a quên được e... A còn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà e bắt đầu rời xa a.. Ngày mà a bắt đầu sống tiếp, bước tiếp mà không có e! Trong một năm qua, có biết bao niềm vui và nỗi buồn,, a lúc nào cũng gượng cười sống trong một cái bọc mà tự mình tạo ra... Vui có, buồn có... Cái gì cũng có, chỉ một điều là không có e
Hoizzz, cuộc sống bắt ta phải sống tiếp, bắt ta phải đối mặt. A cũng k biết a cứ phải diễn tới khi nào nữa
Sáng a nhớ e, chiều a nhớ e... Rồi đêm lại xuống khi những tiếng ồn ào,tiếng xe, tiếng ngươif qua lại không còn nữa, là lúc a nhớ e da diết như thế nào e biết không. A nhớ e nhiều lắm!!!!
Giờ này e sao rồi người yêu cũ ah. Ở nơi xa đó e bình yên và hp chứ, a nghe nói thời tiết bên đó h rất lạnh, e nhớ mặc áo ấm thật kĩ nhé để không bị cảm lạnh đó, e ở bên đó đã một năm rồi e đã quen đồ ăn chưa. Hay chỉ ăn đại qua loa cho qua bữa thôi, không còn a bên cạnh e phải tự chăm sóc mình đo e biết không.
E buông tay a cũng là đúng, tay a không đủ ấm, vai a không đủ vững để e có thể tựa vào, nhưng e biết không e chính là điểm tựa của a đó, mà một vật không thể đứng khi thiếu một điểm tựa, a cũng vậy a không thể đứng tiếp khi thiếu e.. E noi di e dạy a phải tiếp tục sống làm sao, như thế nào để tiếp tục bước tiếp nữa.. Trong cuộc sống hối hả ngày nay, tình cảm yêu thương chân thành là chưa đủ phải không e?tình yêu không thể trọn vẹn khi tiền tài danh vọng phải k e?
A biết e còn cha, còn mẹ, còn một chữ " hiếu" phải trả.. Nhưng thật sự a không muốn mất e, a đã quá ích kỉ phải không e, có lẽ tình yêu là phải cho đi chứ không cần nhận lại, a chấp nhận mình là người ích kỉ, a muốn và bắt e đi với a đến cuối con đường, nhưng giờ đây chắc con đường đó chỉ có mình a.. Liệu giờ này e có còn nhớ tới a!!!
A....nhớ.....nhớ....nhớ....rất....nhớ e! Người yêu cũ ah!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1