Mình mở topic này để cầu cứu anh chị em trong các tình huống ngại – chưa – kìa mọi cấp độ. Từ đỏ mặt tới hết thuốc chữa


Mình về quê ăn Tết, mới vào hôm nay. Đi cùng xe và ngồi cạnh mình là 1 anh bạn tên D, hơn mình 4 tuổi. Mẹ mình và mẹ anh D dạy cùng trường cũng cỡ 20 năm nên 2 gd chơi với nhau khá thân thiết. Lên xe, 2 bà dặn 2 đứa ngồi cạnh nhau mà trông nom nhau. Mình và anh D cũng 6,7 năm rồi không gặp, nhưng tóm lại là 2 đứa coi nhau như anh trai, em gái nhé (cái này mình sure 100%), gặp nhau, nói bao nhiêu là chuyện, vui thế.


Xe đi 2 đêm 1 ngày, đêm đầu tiên thì mỗi đứa ze 1 góc, không có chuyện gì xảy ra. Tới gần sáng thì hình như mình tựa vào vai ổng, thế thôi


Đêm thứ 2 mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Có mấy ông vô duyên hút thuốc nên thằng nhóc phía trên mình mở hé cửa. Lạnh co ro. Và có cảm giác được ôm rất chặt, rất ấm (chỉ là vòng tay ôm chặt lấy mình thôi nhá, các bác đừng suy diễn), mình lơ mơ ngủ, khẽ cựa mình “nhắc nhở”, mắt vẫn nhắm, có lẽ hắn ngại, buông tay ra luôn.


Rồi mình lại ngủ (được cái nước ngủ không ai bằng), và có 1 kẻ lại len lén ôm mình (cái này là nghe thằng bé kia kể lại), mình ngủ say, và quàng tay …….ôm lại , lại còn dụi dụi nữa mới ghê(vì mình với đứa bạn cùng phòng ngủ cũng hay ôm nhau dụi dụi như thế), mãi sau, lại lơ mơ tỉnh, giật thót vì ……không phải con bạn, mình rụt tay lại ngay lập tức mà không kịp …….giả bộ. đối tượng bị bất ngờ, giật mình giả vờ ngáp dài, nhưng từ đó tới lúc xuống xe không nói câu nào nữa (trừ câu cuối cùng “Em về nha”)


Có nghe mọi người xung quanh trêu mình là vợ chồng son hạnh phúc thế, chết tôi chưa?. Còn được nghe kể lại là hắn kiss trộm lên má, lên tóc mình nữa.


Về nhà, tính nt cho ổng, bình thường mình đi đâu về đến nơi an toàn thường nt cho bạn bè biết, nhưng ngại quá. Chắc mai mốt hết dám nhìn mặt nhau lun


Cứu tớ với. Hu hu