Mọi người ơi, giúp em với. Chuyện là em với bạn trai em sắp cưới rồi mà cãi nhau hoài à. Ảnh đi làm xa, hàng ngày đều có liên lạc với em, nhưng chỉ là gọi hỏi thăm vì thời gian rất ít. Em luôn cảm thấy muốn chia sẽ với anh nhiều điều mà không nói được. Sắp cưới rồi, em cứ băn khoăn liệu em có chịu được cảnh xa nhau thế này không (ảnh đi xa nữa tháng về nữa tháng ạ). Em nói chuyện với ảnh, em bảo em lo lắng không biết sau hôn nhân sẽ như thế nào, lo là em không đủ sức gánh vác mọi việc vì khi ảnh ở xa, e bảo em sẽ có vai trò mới có trách nhiệm hơn với ko chỉ gia đình em mà còn gia đình ảnh, rồi công việc, con cái, nhung khó khăn trong cuộc sống. Ảnh tự ái lên bảo là ảnh, gia đình ảnh rồi hôn nhân gây nhiều áp lực cho em, không cần em phải thế, ảnh dỗi. Em bảo là em ko có ý như vậy, em chỉ muốn chia sẽ suy tư trong em. Hic cứ thế ko hiểu nhau cãi nhau. Ảnh cho em là kể lễ trách nhiệm.


Cuối tuần bọn em tính về quê để ăn giỗ baba em và lựa hình cưới vậy mà ảnh bảo ảnh không vui, không về, em không cần đặt vé cho ảnh. Em hỏi chẳng lẽ ảnh buồn rồi ko về ăn giỗ, ảnh bảo nếu vậy thì ảnh đi, em không hiểu được ảnh muốn gì nữa. Chẳng lẽ ko vui thì để mặc em lo cho đám cưới. (Ảnh cầu hôn em đấy ạ)


Nhiều lần lắm rồi, em tâm sự với ảnh ảnh sẽ nghĩ theo hướng khác, tự ái rồi giận, em cảm thấy cô độc quá. Sau này còn bao nhiêu chuyện nữa, mà ko chia sẽ được cho nhau thế này thì sống làm sao được ạ. Em thì luôn muốn giải quyết mọi chuyện, còn ảnh cứ trốn tránh, ảnh bảo tốt nhất giờ đến lúc cưới ko gặp nhau khỏi cãi nhau, đến lúc cưới gặp rồi cưới luôn. Em chán quá rồi ạ, em không biết phải làm gì bây giờ. Mọi người giúp em với.