Mình có quen một người con trai, anh ấy là người Hà Nội. Công việc anh cũng bận rộn suốt ngày, kể cả đêm anh cũng làm vc. Nhưng rãnh rỗi là anh đi nhậu với bạn bè. Mình vừa mới quen nên mình rất hoang mang về con người anh.


Mình và anh quen biết nhau trong dịp tình cờ, cho nick y!m, chỉ chat vài lần tâm sự rồi hẹn đi chơi. Mới đầu chỉ nghĩ là bạn, có hơi thích anh nhưng do việc học nên mình k để ý, ảnh hay nt chúc ngủ ngon, ngày mới. Mỗi ngày chỉ nhiêu đấy, k tn nào ngoài lề. Mình thì vẫn bt, vẫn học hành k nghĩ gì thêm. Rồi sau 1 tháng quen biết, mình hẹn ảnh đi chơi lần nữa và bữa đó thấy ảnh nhìn mình trìu mến, vuốt tóc mình,.. Sau lần hẹn đi chơi ấy 2 tuần, anh ấy nói qua dt là thích mình và nghĩ là mình sẽ k đón nhận tình cảm của anh ấy.


Mình cũng hơi xúc động rồi nhắn vài tin tóm gọn là Nếu anh thực sự nghiêm túc với tình cảm này thì em chấp nhận. Thế là quen nhau cho tới nay. Nhưng con người ảnh rất khó, với mọi ng lẫn với mình. Buổi tối làm vc xong chẳng thấy đâu, k nt hay gọi điện j cả. chẳng biết là ảnh đang làm vc hay đang đi chơi. Cứ đến khuya là chúc ngủ ngon rồi thôi. Quen nhau mà như vậy ><


Theo mình nhận thấy thì anh cũng có thích mình thật, cũng quan tâm ( 1 tí xíu thôi à ), nhưng chẳng bao giờ anh hỏi han j mình cả. Mình thử mất tích thì anh tỏ ra rất quan tâm lúc liên lạc lại, còn sau đó thì cứ im re im re, 1 ngày chẳng thấy gọi dt hay nt gì cả. Cũng k chủ động rủ mình đi chơi bao giờ, mình có hỏi thử thì ảnh nói là có biết khi nào em rảnh mà rủ.


Hình như trong thâm tâm ảnh cứ nghĩ là mình nhiều bạn bè, bận rộn này nọ. Ảnh cũng có hơi ghen.


Nhưng điều mình thắc mắc là quen nhạu mà tại sao ảnh như vậy? Có phải do không thật lòng? Ảnh cũng có tâm sự với mình về chuyện gia đình, có ý giới thiệu mình với bạn bè ảnh. Nhưng mình mà k gọi dt hay k nt thì ảnh im re chẳng thấy j gọi là j cả. K phải ảnh nhát đâu, ảnh đã trưởng thành và có kinh nghiệm sống rất nhiều, đã quen nhiều ng.


Ảnh k nt gì thì mình cũng vậy, cũng k nhắn j cả chứ k phải là nhắn riết cho ảnh đâu.


Vậy thì là tại sao? Các bạn cho lời khuyên giúp mình nhé :)