Em và anh yêu nhau đã được 1 năm .hai bên gia đình cũng gặp nhau và dự định tết sẽ cưới. Vậy mà bây giờ anh ấy nói anh ấy đi chơi gái nghe tin đồn con kia bị nhiễm HIV thế là anh sợ bị HIV và nói chia tay em.Anh cũng nợ nần người ta 10 triệu và lo làm để trả nợ. Anh ấy cũng nói cho ba mẹ anh ấy biết về chuyện đi chơi gái và lo sợ bị nhiễm HIV. Giờ anh ấy rất lạnh lùng với em .anh nhắn tin nói chia tay em và nói em đi tìm người khác tốt hơn anh ấy. Vài ngày sau đó em dt thì anh quát vào em va nói giờ anh k muốn cần gì hết chỉ muốn trả nợ và nói em đừng ĐT anh nữa.em hỏi anh ấy là còn yêu em không thì anh nói là hỏi gì nhảm nhí vậy .Mấy ngày sau em lại ĐT nói với anh là "tết anh đừng ra em nữa để tiền mà trả nợ đi , nếu có duyên có nợ thì gặp lại , k duyên k nợ thì em sống 1 mình vậy "


Anh đáp lại là " chờ được thì chờ , không chờ được thì đi lấy chồng khác đi " .Và em nói là sẽ chờ. Anh nói để khám bệnh và trả hết nợ rồi tính tiếp. Bởi vì còn 4 tháng nữa anh mới đi khám và mới biết được có bị HIV hay không . Ad cho em lời khuyên vì em rất yêu anh ấy và cho em biết anh có còn yêu em không . Em suy sụp lắm rồi . Mong ad giúp em trả lời :(


thank ad