Em và anh ấy quen nhau đã được hơn 1 năm rồi. Tình cảm 2 người cũng rất sâu sắc. Tụi em bằng tuổi, đang học đại học năm 3 khác trường, nhà cũng khá xa nhau (mất 30 phút để qua gặp nhau). Ban đầu anh nói yêu em rất nhiều, nhưng có lẽ vì khoảng cách ở xa, em không có nhiều điều kiện quan tâm. Hơn nữa trong thời gian quen nhau, em và anh ấy cũng nhiều lần cãi nhau, vào những lần đó do tức giận nhiều quá em đã đòi chia tay nhiều lần (khoảng 3,4 lần). Có lẽ vậy mà anh ấy bị tổn thương và tình cảm dành cho em cũng vơi bớt. Cách đây gần 1 tháng, anh càng lạnh nhạt với em hơn, anh hay đi nhậu khuya với bạn nhiều. Anh nói với em là tính em quen kì cục, thích thì quen, không thì chia tay, anh nói đau nhiều rồi, không muốn đau hơn nữa, mặc dù rất còn yêu em. Rồi anh đi thay đổi kiểu tóc, add FB nhiều bạn nữ khác hơn. :-S Giai đoạn đó đối với em thật kinh khủng. Em đã không ngừng nhớ anh ấy rất nhiều. Và em quyết định không buông tay, bởi vì em còn yêu anh, và em tin anh ấy còn yêu em, anh không quen ai khác. Điện thoại em thường gọi anh ấy vẫn được, không bị kẹt máy :( Và em đã cố hết sức nói chuyện, giải thích tấm lòng của em cho anh hiểu. Em không biết có phải vì xa em 3 tuần anh muốn q.h với em nên anh ấy chịu gặp em hay là do anh ấy nhớ em thật nên muốn gặp em. Em rất bối rối (tụi em cũng đã q.h với nhau đc 7 8 tháng). Em thật lòng yêu anh ấy, em không muốn mất anh ấy. Nhưng em lo rằng anh ấy chịu gặp em là vì q.h chứ không phải yêu. Vì trước đó anh có nói là anh không thể tha thứ cho em. Nhưng khi gặp nhau rồi, anh lại dịu dàng với em rất nhiều, nhưng anh cũng còn khá ngượng thể hiện cảm xúc với em. Thật sự anh ấy có còn yêu em không ạ :( hay là anh ấy muốn lấy em để lấp khoảng trống trước khi có người mới ạ?? Em bối rối quá mấy anh chị ơi....:((:((:((