Chả là bố mẹ anh ấy là bạn học với bố mẹ em nên trong 1 lần gia đình anh ấy đến nhà em chơi có thấy em, bố mẹ anh ấy cũng thích em, ngỏ ý bố mẹ em và bố mẹ em cũng thích anh ấy. thuận lợi quá ạ!
Anh ấy làm cùng công ty với chị gái em, chị em cũng thích anh ấy vì anh ấy có năng lực, hiền lành, ngoan nữa. Hix, lại thuận lợi tiếp nà.
Quan trọng là anh ấy có để ý đến em, đã xin sđt em từ chị em và có gọi điện vài lần nói chuyện, cũng được khoảng vài ngày nay ạ, em thì mới gặp đã thích anh ấy rồi nhưng ko dám nói gì, vì em thích cảm giác được tán hơn.
Mỗi tội anh này ko hiểu vì nhát quá hay vì lý do gì mà vẫn không thấy manh động gì, chỉ dừng lại ở gọi điện hỏi thăm thôi ạ, không thấy hẹn hò cf, hay nt gì cả... Hix
Mấy chị bắt mạch anh ý hộ em với ạ, làm thế nào để xúc tiến tình hình đây ạ. Quan trọng là em phải làm thế nào để anh ấy quý mến em, vì em tự xét tính em hay bộp chộp, ăn nói vô duyên nên sợ hay nhỡ mồm ạ.
Bố mẹ em thì cứ hỏi tiến triển đến đâu rồi, mà em thì thấy vẫn dậm chân tại chỗ, hix, ngại quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình thì cũng từ từ vậy thôi, có lẽ tại mình quen với cách các...
Em Hoa...
Càng phải tán tính anh...
Năm tháng qua rồi lòng chẳng nguôi quên
Dĩ vãng thân yêu vẫn trở về nhức nhối
Đâu rồi chàng trai hiền lành ít nói
Kính trắng...
Sorry chủ top vì off topic hơi nhiều. Nhưng nghe những gì bạn kể và tiến triển, mình thấy cơ hội tích cực của bạn...
Nhàm quá, có gì hay hơn nữa hem?:Nottalkin:
P.s: to hoa gì đó: đài xập xình tớ lấy về...
nàg bimbong ơi, nàng ở miền trung đúng ko? chuyện của bạn cứ...