Bây giờ là đã hơn 1 tháng từ ngày anh nhắn tin nói chúng em ko thể tiếp tục đc nữa. Trước đó là 1 khoảng thời gian tầm gần 2 tháng từ khi bố mẹ anh nói chn phản đối chúng em, chuyện mà mãi đến hôm anh nói chia tay em mới biết đc. Hôm anh về quê, cả tối ko nt cho em như mọi khi, đến muộn mới nt và nói anh buồn lắm. em cũng do linh cảm của phụ nữ mà đoán có điều ko hay, nhưng lúc đó em cũng chỉ nghĩ đc là chắc giai đoạn này anh bắt đầu chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp và làm đồ án nên bố mẹ anh ko cho anh đi chơi với em nữa mà tập trung học thôi. Ai ngờ cơ sự lại ra như thế. Hic. Suốt thời gian sau đó, có lẽ vì anh có quá nhiều áp lực từ chuyện học hành đến chn tình cảm, bme ngăn cấm. Nên thái độ của anh với em cũng thay đổi. Nhưng khi đó em ko hay biết gì, dù đã nhiều lần gặng hỏi nhưng a một mực ko nói, sau anh có nói anh đang có nhiều áp lực lắm, nhưng hãy để anh nghĩ cách, khuyên em đừng buồn, và nói yêu em, thương em. Rồi vì nhiều chn ko vui, vì chn cứ lo nghĩ anh thay đổi nên tính cách em cũng có lẽ là 1 phần khiến tình yêu của chúng em ngày một căng thẳng. Chúng em là bạn học cấp 3, hồi đó anh có thích em nhưng em đã ko đáp lại, kể cả sau đó, cũng nhiều lần anh ngỏ lời nhưng em vẫn chưa cho anh cơ hội, 2 lần yêu trước, lần nào em yêu ai chia tay anh đều có mặt và ngỏ lời. Nhưng lần này sau quãng tgian dài ko gặp lại, chúng em đã yêu nhau rất nhiều. Cả 2 đều rất hạnh phúc và em luôn thầm cám ơn ông trời đã để cho em đc yêu 1 ng đàn ông là anh. Người duy nhất khiến em biết đến tình yêu thật sự hạnh phúc như thế nào. Gần 2 năm, chính xác là 20 tháng yêu nhau chúng em luôn quất quýt bên nhau.Hồi tết năm ngoái, nhân tiện đám cưới anh trai anh, anh đã đưa em về ra mắt bố mẹ, họ hàng. Khi đó chẳng biết là tnao, nhưng em cũng rất cố gắng giúp đỡ đám cưới, mọi ng cũng rất thân thiện và nhiệt tình vs em. Trc đó, em vẫn thường xuyên gặp anh trai, chị dâu, anh em họ anh. Vì mọi người cùng làm việc trên hà nội. Thấy mọi ng đều quý mến em, và em cũng rất yêu quý mọi ng. Nói chung mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp. Gia đình em rất quý mến anh, vì anh hiền lành và ngoan ngoãn, quan trọng nhất bame em nói nhìn thấy e hạnh phúc là bame hạnh phúc rồi. Nên chúng em thực sự đã luôn tính đến cái đích cuối cùng là kết hôn với nhau. Chúng em dự định đợi đến năm 27 tuổi, khi cả 2 đều đi làm ổn định 1 tgian rồi sẽ lấy nhau. vậy mà bỗng dưng bây h ko hiểu mẹ anh đi xem ở đâu mà giờ lại thay đổi như vậy, hic. Vì nhà em ở Hà nội, bme anh ở hd, nên ngoài hôm đám cưới đó ra em cũng chưa hề tiếp xúc với 2 bác nữa ạ. Sự thật thì em cũng ko biết đc liệu ngoài lí do chê em ko hợp tuổi ra thì còn những lí do gì ko nữa ko mà anh ko tiện nói ra. Em có bảo là bme chê trách điều gì em sẽ sửa, vì có thể em nghĩ hay do em bằng tuổi, anh lại hiền nên có thể bme anh nghĩ em đanh đá, sợ sau này bnat chồng :((((. Nhưng rõ ràng nếu vấn đề tuổi tác thì tuổi này 89 ( Kỷ tỵ) đồng tuổi lấy nhau ko vấn đề gì mà. Em phải nói vậy vì gia đình em có truyền thống làm thầy xem tử vi, mấy chn lá số tử vi em tiếp xúc từ bé, và thật sự thấy ông em xem là chuẩn nhất. Vì còn có khá nhiều ng kêu danh làm thầy nhưng xem ko đúng, khiến rất nhiều việc nguy hiểm xảy ra do nhầm lẫn. Tiếc là ông em đã mất rồi nên bây h gặp chuyện ko biết hỏi ai, huhu. mẹ em cũng xem đc, nhưng vi mẹ thương con nên em ko dám hỏi chn này. Với như ông em còn sống vẫn hay nói, Mình biết số mệnh mình ko phải để mê tín mù quáng, Đặc biệt chn tình duyên phải để theo lẽ tự nhiên. Đức năng thắng số. Em xin phép dài dòng như vậy vì thực sự bây h tâm trạng em vẫn rất hoang mang. Dù giờ em đã xác định nhất định sẽ làm hết sức, cố gắng hết mình để khiến ng yêu em mạnh mẽ hơn, quyết tâm đến cùng với em chứng minh và giải thích cho bme anh hiểu ty của chúng em là lựa chọn đúng đắn. Vẫn biết rằng bố mẹ nào cũng vì yêu thg con cái, mong cho con mình gặp điều tốt đẹp nhất, nhưng chn tình cảm đâu có thể đơn giản nói lựa chọn ng này, ng kia phù hợp đc về mọi mặt hoàn hoản đc đâu. Bản thân em và ngy em, 2 đứa bằng tuổi, lại đều chưa đi làm, đều đang chuẩn bị tốt nghiệp đh, nên rõ ràng là ctrai anh ấy sẽ thiên về gia đình hơn, dù lựa chọn này khiến anh rất buồn. Nhưng em mong muốn các chị, các mẹ đi trc em, có kinh nghiệm hãy giúp em tìm lại đc tình yêu của mình. Vì rõ ràng bây h, em đã đủ để hiểu anh là người em yêu thg nhất. Và tgian qua cũng đủ để em biết anh vẫn rất yêu em. Nhưng sau mỗi lần hỏi han quan tâm của em, anh lại nói em đừng như vậy nữa, sẽ ko thay đổi đc gì đâu. Anh cũng từng nói bme anh đã nói và sẽ ko thay đổi. Em rất buồn nhưng ko hiểu sao, lần này em thấy hi vọng vô vùng, hi vọng vào tình cảm chân thành của em, sẽ có ngày khiến gđ anh hiểu đc. Các mẹ, các chị hãy giúp em có cách nào thay đổi đc tình hình ko??????????