e chào cả nhà, năm nay e 24 cũng đã chia tay người yêu được 4 tháng rồi nhưng mà e không thoát khỏi được cảm giác đau khổ, lúc thì đau đớn lúc thì dằn vặt bản thân lúc thì hối hận,lúc thì vui vẻ lúc thì hận thù ex,chia tay xong 15 ngày thì ex cũng có người mới, nhiều lúc bảo bản thân mạnh mẽ lên mà e k làm được k thể vui được cả nhà ah.e cứ nhớ về kỉ niệm ngày xưa
e xa quê hương lên thành phố lập nghiệp nên không có người thân bạn bè gì nhiều, công việc thì áp lực nên e thấy chán chường cuộc sống quá mọi người ạ, ngoại hình e cũng k đến nỗi nào mà cũng k có ai tán e cả, buổi ngày e đi làm buổi tối e về phòng trọ đọc sách, nhiều lúc nỗi buồn cứ man mác theo e, e sợ cái cảm giác khi màn đêm buông xuống lúc đó sao e thấy cô đơn quá, e ít bạn vì trước đây ngày nào cũng đi chơi với người yêu cả.cứ tình hình này e nghĩ mình dễ bị tự kỉ quá
cả nhà giúp e với, e thấy lạc lõng giữa dòng đời quá
(lí do e với ex chia tay: là do nhà a ấy có người bệnh nặng muốn hai đứa cưới nhau, nhưng vì trẻ con nên e chưa muốn cưới với lại còn nhiều lí do e không tiện nói ra nữa nên a ấy bỏ e và đi theo người khác), nên nhiều lúc e dằn vặt bản thân sao lúc đó e lại từ chối để đánh mất tình yêu nhưng rồi e lại hận vì bị phản bội....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
m từng 1 lần...
ng ta chủ động chia tay rồi...