Các chị ạ, tình yêu của e kéo dài được 4 năm và đã chia tay dc gần 5 tháng. Nhưng e vẫn k thể nào quên đc a ấy, e luôn nhớ và chờ đợi a ấy. Cũng có nhiu người để ý đến e, nhưng e thật sự k thề mở lòng với ai đc hết. KHoảng 1 tháng nay, người yêu cũ của e hay up hình a ấy và 1 cô bé. Quan trọng là cô bé ấy là e gái thân thiết của e, từng chứng kiến e đau khổ thế nào. Lúc đầu e cứ nghĩ 2 người đó đơn thuần là đi chơi với nhau thôi. Nhưng bjo thì 2 người đó công khai đang quen nhau luôn rồi. E đau lắm! 1 người là người e yêu, 1 người là e gái. e k đủ can đảm để nhin 2 người đó hạnh phúc. E phải làm sao bjo hả mọi người? e k thể kiem soát đc cảm xú của mh nữa rồi..