Em là cô gái tháng 4, với những bản chất trái ngược, mạnh mẽ - yếu đuối, vui vẻ - bi quan, ngây thơ – sâu sắc…


Anh là chàng trai tháng 12, với trái tim nhân hậu, luôn được mọi người yêu mến dù là nam nữ, già trẻ và bao cô phải lòng dù anh có đủ tố chất con gái ghét như rượu chè, hút thuốc, cũng từng cá độ, ăn chơi, hay tán gái…


---


Trước khi quen anh, em là một cô gái sống với chữ “tự”. Tự làm thêm kiếm tiền chi tiêu, tự tìm niềm vui, tự đi chơi kết bạn, tự khóc, tự dỗ dành và tự vượt qua. Em đều có thể làm tất cả một mình và đôi lúc có chút kiêu ngạo, tự tin thái quá và chỉ nghĩ đến bản thân.


Trước khi quen anh, em là một cô gái mạnh mẽ. Khi tất cả mọi người xung quanh đều khóc thì em ở đó không khóc và làm chỗ dựa cho mọi người. Những người bạn trai cũ em sẽ lạnh lùng cắt đứt nếu thấy không hợp mặc cho người ấy có đau khổ ra sao.


Và còn nhiều cái khác nữa trước khi quen anh của một cô gái tháng 4.


---


Khi quen anh, cuộc sống quanh em chỉ thu hẹp lại còn một chữ “anh”. Em dần dần bỏ hết các mối quan hệ khác và trông chờ vào anh. Em không dám đi chơi với bạn và cứ nằm nhà chờ biết đâu anh sẽ gọi em đi chơi. Em đặt anh lên trước những sở thích cá nhân, những điều mình muốn và mình cần trở thành những điều anh muốn và anh cần.


Khi quen anh, em trở thành con bánh bèo vô dụng. Khóc lóc và nũng nịu mong được anh quan tâm dỗ dành. Vì giờ đây em đã có chỗ dựa. Bao nhiêu lần anh làm em khóc em cũng không thể nghĩ đến việc xa anh.


Và cũng nhiều thứ thay đổi trong một cô gái tháng 4 khi tìm được tình yêu của đời mình.


---


Rồi một ngày, anh có một người em gái kết nghĩa. Anh thân thiết và rất hợp với em ấy. Khi đi ăn với cả nhóm bạn, em gái “nuôi” đến sau và anh bảo em là ngồi xích qua nhường chỗ cho em ấy, bảo em khoan ăn đợi em ấy đến. Một cô gái tháng 4 có lòng tự ái ngút trời và ghen tuông chắc cũng không phải hạng xoàng anh à. Nhưng em cầm hẳn chén ly qua ngồi bên chỗ khác và tiếp tục cười đùa. Trong lòng thì cứ như hoả hoạn nhưng ngoài mặt vẫn cười đùa với bạn bè, với cô em gái ấy và với cả anh. Dù em có ghen tuông có buồn khổ gì em cũng chỉ giữ trong lòng vì em muốn giữ anh. Em không muốn làm mất mặt anh và hạ thấp mình trước mặt bạn bè. Anh nói với em đó chỉ là em gái còn em mới là người yêu anh.


Rồi một ngày khác, anh có thêm một cô em kết nghĩa. Anh đồng cảm với cô em này vì những nỗi buồn thầm kín của em ấy. Anh hay nhắn tin chia sẻ, tâm sự vì thấy thương, thấy tội. Một hôm em đi làm thêm nhưng cầm theo điện thoại anh. Mở Zalo ra thì thấy dòng tin nhắn của anh dành cho cô em gái “anh nhớ em”. Có những khoảnh khắc, con người ta thật sự vỡ vụn. Nhưng em vẫn tiếp tục làm việc đến 12h khuya. Anh bảo với em đó chỉ là giỡn thôi. Em ấy chỉ là một đứa em còn em mới là người yêu anh.


Và gần đây, anh có thêm một… người bạn. Anh nói anh và chị ấy gặp nhau là cái duyên tình cờ. Rằng hai người hay nói chuyện tâm sự. Rằng chị ấy có rất nhiều nỗi buồn. Em khóc 2 đêm ròng và tự hỏi anh thấy được bao nhiêu nỗi khổ đau của những người con gái ấy mà có bao giờ anh thấy được nước mắt em chảy ngược vào trong biết bao lần. Anh nói chị ấy chỉ là một người bạn còn em mới là người yêu anh.


---


Anh nói anh yêu em và em biết điều đó. Anh nói em phải tin tưởng anh và em chưa bao giờ tỏ ra phiền lòng khi anh ở bên người con gái khác. Anh nói em phải mạnh mẽ và em chưa bao giờ nói cho anh nghe những nỗi buồn đó và khóc một mình mỗi đêm. Anh nói em đừng suy nghĩ lung tung và em chỉ nghĩ về những thứ đang diễn ra.


Nếu một ngày em không còn cảm giác gì khi anh bên cạnh một ai, nếu em lại không coi chữ “anh” quá lớn, nếu một ngày tất cả những chuyện ở trên đã trở nên bình thường với em. Thì anh à, ngày đó em đã hết yêu anh.