Em là newbie, trước kia có nick nhưng mà sợ bài này bị bạn trai gg thấy nên em phải reg nick mới.
Chuyện của em là thế này:
Em năm nay 19t, em đang yêu 1 anh lớn hơn 1t học cùng ngành CNTT. Mới yêu nhau chính thức đc 5 tháng nhưng 2 đứa cứ như xác định sẽ cưới nhau ấy :D. Gia đình 2 bên vẫn chưa biết.
Một hôm anh ấy về ngoại ăn đám giỗ, lúc đó cũng mới yêu nên ham hố gặp nhau lắm. Nhà ngoại anh ý lại cách nhà em có vài km thôi nên trưa cỡ 11h thì anh ấy nt bảo anh qua chở em.
Em thì cũng biết đi là ko đúng, vì dù gì nhà anh cũng chưa biết mình, tự nhiên đùng đùng xuất hiện giữa họ hàng cứ như đúng rồi thì coi sao đc. Nhưng vì còn trẻ mà ham hố gặp nhau nên em cũng ức lắm, cốt là để gặp cho đỡ nhớ thôi chứ ăn uống gì :D. Mọi chuyện khá ổn vì em đc họ hàng của anh ấy chào đón nồng nhiệt. Riêng ba mẹ anh ấy thì ngạc nhiên lắm, lúc đầu mẹ anh ấy còn cười vài cái vs em, về sau cứ như gượng cười nên em cũng cười lại cho có lệ.
Sau đó 1 hôm, bạn trai em có nghe mẹ anh nói vs chú anh là "2 đứa làm bạn thì đc chứ lâu dài thì ko đc, vấn đề chiều cao".
Trời ơi, em nghe anh kể qua yh mà rơm rớm nước mắt (vì tức ạ). Em thì cao có 1m5x thôi, anh ấy 1m8 :-S. Anh bảo anh tức lắm, và nói anh mặc kệ gia đình.
Mỗi lần anh dắt xe ra khỏi nhà là mẹ anh lại bảo "đi chơi hoài". Ý là bảo đi chơi vs em hoài đấy. Em có thể đọc đc tâm lý người khác, nên em biết ba, mẹ, chị anh ấy ko thích em. Mà cái kiểu như là ko xứng ấy. Em tức lắm.
Nhà em tuy ko khá giả, nhưng em cũng ko phải xấu xí hay ko có trình độ, mỗi tội là con gái bách khoa thôi. Nhà anh ấy thì có chút khá giả thôi, anh ấy cũng ko đẹp trai lai láng, đc cái cao to. Vậy mà ba mẹ anh nhìn em bằng nửa con mắt vậy đó :((:((:((:((
Ba mẹ em mà biết người khác coi thường con gái mình như vậy thì sẽ cấm tiệt ko cho quen.