Em và người yêu quen nhau đc hơn 1 năm và tụi em còn đang là sv. Nhà 2 đứa em gần nhau, cách nhau hơn 300m, 2 gdinh đều biết nhau và biết cả chuyện tụi em. Ba mẹ em lúc mới biết chuyện thì có phản đối vì anh nhỏ hơn em 2t, sau thì lại bthuong, ko nói năng gì cả vì n.y em cũng ngoan ngoãn, hiền lành, lại hay chơi đàn cho nhà thờ nên ba mẹ biết rõ. Về phần em, em cũng ko tự mình là đứa hiền lành nhưng em đàng hoàng,ko gây mích lòng ai. Gdinh em cũng gia giáo. Vấn đề là ở mẹ của n.y em. N.y em đã học đh rồi mà vẫn thích quản thúc time riêng của ảnh, 2 đứa tụi em học khác trường, time học lộn xộn nên tụi em chỉ có nói chuyện vào buổi trưa với nhau ho đến khoảng gần 2h thôi, nhưng đó là ngày nào 2 đứa em đều rảnh chứ nếu ko thì cũng ko nói chuyện đc gì cả. N.y em học ở khoa nghệ thuật âm nhạc nên nhiều khi phải tham gia những chương trình của trường or là ở lại họp nhóm làm bt của lớp, vậy mà mẹ ảnh cứ cho rằng ảnh nói xạo để đi chơi chứ học chi mà nhiều dữ vậy. Và còn nhiều lần mẹ ảnh lý luận kỳ lắm, nói thẳng ra là vô lý, chỉ khăng khăng theo ý mình là đúng.


Có lần n.y em đi tập kịch cho mấy đứa con nít,mẹ ảnh gọi điện hỏi ảnh đang ở đâu, ảnh nói ảnh ở nhà thờ tập kịch, mẹ ảnh nói "tao đang ở sân nhà thờ nè, có thấy mày đâu?" "mẹ đang ở đâu? Con đi ra ngoài nhà thờ cho mẹ thấy nè, con đang vẫy tay nè,mẹ có thấy ko? Con ko nhìn thấy mẹ", mẹ ảnh "lo mà tập, đừng có mà nói xạo rồi đi chơi". Ảnh về hỏi đứa em, "nãy mẹ lên nhà thờ kiếm anh hả", nó nói "ko có, nãy h mẹ ở nhà gọi điện đó". Thiệt em ko thể hiểu nổi