Xin chào các mẹ trong diễn đàn. Mong được các mẹ tư vấn cho em nên làm như thế nào trong trường hợp này. E với xã nhà em thuê trọ, đối diện phòng em là phòng hai chị một chị sn 86 khéo ăn nói, chăm chỉ. E rất phục người ta. Còn một chị sn 82. VC em sống khép kín. Gặp ai thì chào hỏi thôi chứ không thân thiết với ai cả. Em bị RLTKTV nên chỉ ở nhà. Xóm trọ thì nhà nào biết nhà nấy thôi, nhưng một thời gian sau thì xã lo e ở nhà buồn. Muốn e có người nc vì anh ấy đi làm cả ngày đến tối muộn mới về.Rồi em làm quen với chị sn 82. Nc vui vẻ thoải mái. Có hoa quả hay kẹo bánh gì e cũng mang sang chia sẻ. Chị ấy em nghĩ là cũng như thế.có gì là mang cho bọn e. Hầu như tối nào e, xã e, chị ấy cũng chơi bài. Chơi vui thôi chứ k có vụ tiền nong gì cả. Riết mãi e thấy mệt vì toàn chơi đến 11, 12h đêm. Có nhiều lúc đến gần 1 h. E và xã đều mệt, hơn thế nữa bọn e cũng muốn dành thời gian cho nhau. E cũng hay ghen nữa. Chị ấy nhiều lúc vuốt vuốt đùi xã e, rồi lấy chân đạp vào anh ấy. Khó coi lắm. Tại e lo.chị ấy chưa chồng con gì. Mà e thì thỉnh thoảng lại về quê cả tháng trời. Nên hội bài tan rã. E thì vẫn sang phòng chị ấy chơi. Sau khi tiếp xúc một thời gian. E cảm thấy k hợp. Cái gì của e cũng moi ra chê.ngồi chơi bài chị ấy chê ngón chân e ngắn. Tóc e chị ấy bảo chả ra gì. Quần áo e mặc thì chê già. Mặt e có sẹo cũng để ý rồi kêu chán nhỉ, chán nhỉ.ngực e cũng để ý. Đồ e nấu chị ý cũng ý kiến nốt. Bảo e nấu gì mà kinh thế. Mứt bí e làm, lần đấy bị hỏng chị ấy cắn miếng rồi vứt thẳng xuống túi trước mặt e. Bảo e làm thế này cho chó nó ăn. Nhiều khi e sang chơi chị ấy cứ cáu gắt. E cũng chán. E cãi nhau với xã e. E biết là e quá đáng vì e thần kinh yếu nên dễ bị nổi nóng. Chị ấy nhắn tin bảo e chỉ có thằng * nó mới chịu e thôi chứ chẳng có ai chịu nổi e đâu. Đừng có cố chấp. Chị ấy nói vài lần như thế mặc dù e đã nói là e k muốn như thế. E cố kiềm chế mà bk đc. Chị ấy nhiều khi cứ gắt gỏng với e.e nản quá. Không sang chơi nữa. Gặp mặt nhau chỉ chào hỏi xã giao thôi. Đúng là bi kịch các mẹ ạ. Nhắn tin chửi em là tiểu nhân. Em nhắn tin hỏi sao thế chị? K thấy trả lời rồi xã e lấy máy e nhắn Sao chị lại bảo e tiểu nhân ạ? Chị ý chẳng nói gì. Xã e bực nên bảo e ngắt wifi đi .Hôm sau e ngắt vì wifi bọn e phát cho chị ý free. Rồi một hai hôm sau lại nhắn tin khiêu khích em. E nhắn tin lại lịch sự , lý lẽ thì bảo đời ai trả catxe cho e mà e diễn. Rồi mấy e tầng 3 mới chuyển đến tụi nó k biết nên đổ nc ra. Tràn xuống tầng 1. Bị cái e tầng 1 đánh. Chị ấy bảo em ác. K nói tụi tầng 3 ngay từ đầu, để mọi người nổi điên, đánh nhau. E giải thích cho chị ấy rõ ràng rồi. Các e ấy đổ nc rồi e nghe thấy nc ào xuống e mới biết, e ở nhà một mình , mấy e ấy mới đến hôm đầu tiên.k biết đc họ thế nào lỡ lời ra họ làm gì e thì sao. Máy bơm nc cháy từ đời nào đời nào rồi cũng đổ tại e. K rút máy bơm. Chị ý thật là vô lí. Nhà có bao nhiêu người hết nc. Người này cắm người kia cắm. Ai biết đc cắm lúc nào. E thì ở tầng 2. Lúc nào khuya rồi k thấy ai tắt e cũng kêu xã e xuống rút điện. Rồi bảo e nc với chị ý k hiền lành, sợ sệt. ..Bây giờ e block tin nhắn rồi thì mang lên face chửi tùm lum tùm la. Rồi lôi kéo chị 86 vào hùa. E thấy mệt mỏi lắm ạ. E vẫn mong chị 86 k hiểu sai sự thật. Em chưa từng gặp loại người như thế này nên cảm thấy rât mệt ạ. Dặn lòng bơ đi mà họng thì vẫn nghẹn đắng. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1