Đầu tiên xin thanh minh ngay rằng title của theard do mình đặt là nhằm câu khách đọc, hơn nữa cũng là để nhấn mạnh một phần tới tuổi của nàng và tuổi của chính mình. Ngoài ra, câu chuyện mình kể chỉ nhắc đến bạn gái của mình, không có ý nội suy hay ngoại suy đến các bạn gái cùng tuổi khác.
Mình và bạn gái quen nhau trên mạng, nàng sinh năm 82 còn mình sinh năm 76. Ngồi văn phòng rỗi việc, cứ add nick và chat Yahoo Messenger có lẽ đến hơn năm. Vì hai bên nói chuyện thường cứ vu vơ mãi, chẳng thể hiện quan tâm hay cảm xúc gì, nên cứ bâng quơ chào hỏi vậy thôi. Lần gặp đầu tiên để cafe là cách đây tròn 4 tháng.
Chuyện hơi lan man, mà thực ra cũng không có chủ đề thực sự, chỉ là để giải tỏa ấm ức trong mình. Mình nhịn giỏi, giỏi vượt qua và bình thường hóa nhiêù sóng gió ở đời nhưng không hiểu sao với nàng và nhất là trong thời gian này mình căng thẳng, không kể ra tưởng như không chịu nổi.