Mình hoạt động trên 4room này lâu phết rồi. Lúc vào, lúc ra. Có lúc bỏ bẵng không vào đến nỗi quên cả password.
Mình biết webtretho năm mình khoảng 20t thì phải, chẳng còn nhớ nữa vì cũng đã quá lâu rồi.
Cũng chả dấu các nàng 3 năm trước cũng từng có mối tình quen trên này. Nhưng chắc duyên không đủ nên phải xa nhau.
Nói thật hồi đó thấy tiếc tuổi trẻ, tuổi thanh xuân lắm. Nhưng đến cái tuổi bây giờ rồi mình lại thấy những gì đến và đi ko thể quyết được. Nó là duyên phận, duyên đi cùng một đoan đường (hồi đó mình rất yêu người này, yêu nên chia tay mới sụt kg đến độ ai cũng chê xấu vì mặt hom hem quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đúng là đến tuổi ế, bạn bè lũ lượt ra...
Mà hên xui đi :))))
Thấy nàng lặn cả tỷ năm, bây giờ ngoi lên ta tưởng nàng khoe...
Chẳng để làm gì cả. Nhưng phải biết mình đang trò chuyện với người như thế nào.
:)))))) phi đà điểu cho nhanh anh ơiiii
Chưa bạn ơi, cơ mà bạn xa mình quá hehe
Tìm hiểu để làm j hả anh??? :))))))
Sinh năm 84 thì giờ mới 32 mà