Mình và em ấy quen nhau cũng được hơn 1 tháng rồi.Tính mình ít nói và cũng khô khan (dân kĩ thuật 85) nên nhắn tin và gọi điện rất hạn chế, và cũng chỉ mới đến nhà em ấy chơi 2 lần . Một phần công việc của mình cũng khá bận và em ấy cũng còn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp .
Em ấy bị tai nạn hôm qua. Mẹ bị ngã rồi bị oto chèn qua rồi mất còn e ấy thì gãy chân . Không biết bây giờ phải an ủi e như thế nào. Chắc không gọi điện được vì lúc này em ấy còn tâm trạng gì mà nghe điện thoại nữa. Mà cái khoản này mình cực kém. Không biết mình phải làm sao đây ???
Chiều nay qua nhà em phúng đám ma mẹ em , thấy em khóc thảm thiết quá mà mình không biết làm gì nữa. ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross phân tích phản ứng tâm lý của người cận tử làm 5 giai đoạn:...
Tang gia bối rối, ko biết bao nhiêu người cho đủ. Đôi khi, chi cần ngồi gần...