Em năm nay 24t, học xong đại học và đi làm được 1,5 năm rồi. Em và anh ấy yêu nhau cũng được 1,5 năm rồi. đây là mối tình đầu của em.
thời gian đầu bọn em rất hợp nhau và vui vẻ. nửa thời gian còn lại trong 1,5 năm yêu nhau bọn em rất hay cãi nhau. Mâu thuẫn không nghiêm trọng nhưng có lẽ cái Tôi của cả hai quá lớn và không hiểu nhau nên bọn em giận nhau lien mien.
Cũng phải nói them là em rất hay đòi chia tay. Đó là lỗi của em.
Yêu nhau được gần 1năm thì anh ấy rất lạnh nhạt với em. rất ít gặp nhau ( nhà em và nhà anh ấy cách nhau 2km) sms và điện thoại cũng ko được như trước nữa. anh ấy lấy lý do bận việc gia đình ( gia đình anh ấy cũng có việc thật). nói tóm lại là thời gian đó anh ấy bỏ mặc em. Em ko có cuối tuần, ko ngày lễ, ko hẹn hò.
đầu tháng 12 năm 2010 em nói ctay. Anh ấy đồng ý. Nhưng được khoảng 1 tuần anh ấy gọi điện thoại trong lúc say (mọi lần anh ấy cũng đã làm lành mỗi khi giận nhau theo cách này) nhưng lần đó em quá chán nên đã nói anh ấy đi ngủ. Rồi bọn em vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau trên yahoo, chat yahoo xong thỉnh thoảng anh ấy điện thoại cho em nói chuyện nữa.
Tóm lại là về phía em, em vẫn yêu anh ấy và muốn quay lại. Em đã lên kế hoạch tán lại anh ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm qua em ko mua cái DCOM 3G về và vao blog 360 plus của anh ấy. và đọc được cái comment nay của anh ấy cho 1 người con gái vào tháng 7 năm ngoái ( thời gian đó bọn em vẫn yêu nhau):
23:25 03-07-2010: Người ta thường nói bóng ma là bóng tối, nhưng thực sự bóng ma là huyền ảo và kỳ diệu.Mỗi người cũng luôn có 1 "bóng ma" của mình...Đã lâu rồi anh ko có thời gian và cảm giác để lãng mạn, nhưng khi đọc nhưng dòng tâm trạng của em, A thấy mình như trẻ hơn,như trở lại thời sinh viên. Bây giờ nếu có 1 điều ước, anh sẽ ước rằng cho thời gian trở lại...nhưng thực tế thì khác, thời gian vẫn cứ trôi và không bao giờ trở lại.Không biết em có sợ Ma ko? nhưng anh thì không sợ ma, anh chỉ sợ người thôi, đôi lúc là sợ mình, sợ mình làm cho nhưng người thân yêu của mình phải lo lắng và suy nghĩ, sợ mình làm cho nhưng người thân yêu phải thất vọng...A luôn tâm niệm giống như 1 câu châm ngôn thế này: " Sống là có một việc gì đó để làm, có một ai đó để yêu thương và có 1 điều gì đó để hy vọng...." Vậy mà, bây giờ anh vẫn chỉ mới có một công việc để làm thôi còn 2 điều nữa thì vẫn chưa thấy đâu cả.Hẹn gặp lại em sau nhé, khi đó anh em mình sẽ nói chuyện và tâm sự nhiều hơn,,,!
00:36 07-07-2010 Chắc giờ này em đã ngủ rồi! Vậy hãy ngủ thật ngon em nhé.. .!còn Anh vẫn đang thức, vừa mới làm việc xong em ah, thời gian này cv cơ quan cũng bận, lại phải làm Luận Văn nữa cộng với thời tiết quá nóng và phải đi lại nhiều nên nhiều lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi... Bây giờ là 12h30 đêm rồi, hôm qua A phải lên HN gặp thầy hướng dẫn, thấy Thư bảo là chiều qua mấy anh em thanh niên UB tập trung và bảo anh nữa, nhưng A ko về kịp, mọi người đi chơi vui không em? hôm nay có hát hò gì ko?Thế bây giờ em có tin là có " bóng ma " ko?
còn anh thì chưa tin vì chưa nhìn thấy và chưa tìm thấy "bóng ma " của mình. Như lúc này đây cũng vậy,chỉ có mình A với màn đêm yên lặng và chứa đựng rất nhiều điều kỳ bí. Lúc này nếu có 1 điều ước, anh sẽ ước rằng có một " bóng ma " của riêng mình ở trước mặt mình và bên cạnh mình để tâm sự và chia sẻ.Nhưng lúc mình cô đơn và buồn như thế này mới cảm thấy " bóng ma " quan trọng biết bao?Bây giờ nếu có một " bóng ma " nào có thể cảm nhận và chia sẻ với anh thì anh sẽ tình nguyện đi theo và ở bên bóng ma đó cả cuộc đời này .Thôi em ngủ ngon nhé! A cũng đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon và ngày mai thức giấc sẽ : " Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ,cho ta một ngày mới để yêu thương..." see you again...!