Em rất cần lời khuyên của các anh chị, liệu có nên tiếp tục ko...
Thời gian vừa rồi qua 1 chị bạn (chị A) e có gặp 1 cô bé. Trông rất dễ thương và e đã thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Kể qua 1 chút về cô ấy: Cô ấy sn 92 quê ở Hưng Yên. Nhà cô ấy rất nghèo bố mẹ đều làm nông. Cô ấy lên HN học đh phải ở nhờ nhà bác và hằng ngày vẫn đạp xe 10km đi học (từ văn quán đến đh công nghiệp)
Mẹ e cũng biết về cô ấy do thỉnh thoảng chị A vẫn thường cùng cô ấy qua nhà e. Khi biết được rằng e có ý thích cô ấy mẹ e đã ngăn cản e. Cấm không cho yêu, nếu muốn có thể kết bạn nhưng dứt khoát là không được yêu. Khi e muốn biết lý do thì mẹ nói rằng: Thứ nhất gia đình bên đó ko hợp với gđ mình (bố mẹ e đều là viên chức và cũng có chỗ đứng trong xh).Thứ 2 quan trọng hơn là môi trường gia đình bên đó ko tốt. Cha e ấy mẹ e nói là người nghiện rượu.
Những điều trên thì do chị A nói lại với mẹ e như thế. Chị A còn nói rằng cô ấy cũng khá bướng bỉnh và hơi vụng về trong mấy việc nữ công gia chánh. Gia đình chỉ có mình e nên mẹ e rất kén chọn. Về phía e thì e cảm thấy cô ấy là một cô gái hiền lành và chịu khó. Sau khi mối tình đầu đổ vỡ chưa khi nào e có nhiều cảm tình với 1 cô gái đến vậy.
Thực ra e mới chỉ đang trong giai đoạn cưa cẩm cô ấy thôi nhưng e rất muốn tiến xa hơn nữa thì lại gặp trắc trở từ gia đình. Vì chuyện này mà e cũng đã cãi nhau với mẹ rất nhiều.Sắp tới thứ 3 tuần sau e hứa với cô ấy là sẽ cùng cô ấy về Hưng Yên để dự đám cưới của chị A. Mẹ e biết chuyện và đã cấm e ko được đi.
E đang khó xử quá liệu e có nên tiếp tục phát triển tình cảm với cô ấy không. Các anh chị cho e lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hàng họ thằng bần mãi miết theo
Ăn ở vài năm con đầy đống
Áo nhíu quần đùm cảnh nhóc nheo "
Là người đàn ông thì nên bảo...
Bạn cứ giả vờ thỏa thuận là...