E đang rất buồn và hoang mang các a c ah. Chuyện của e mà e ko biết tâm sự cùng với ai nên đành đưa chuyện của mình lên diễn đàn để tìm lời khuyên. E và a là ở 2 quê cách xa nhau. Chúng e gặp nhau và yêu nhau khi đang còn là sinh viên. Khi e bắt đầu chuyển trường, rời đi tới thành phố khác học là lúc e với a bắt đầu yêu nhau và cũng bắt đầu xa a từ đó. Tính đến thời điểm này cũng gần được 3 năm rồi. Thời gian yêu nhau mà chúng e ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tình cảm của chúng e rất tốt, a luôn quan tâm lo lắng cho e, chiều chuộng e, thời gian a rảnh là nhắn tin gọi điện cho e nên e ko có cảm giác xa cách. Hiện nay a đã đi làm được 1 năm, e vừa ra trường chuẩn bị học lên. A ko dự tính gì cho tương lai của chúng e dù rất muốn ở bên nhau nhưng điều kiện ko cho phép. Ở quê a xin việc rất khó, gia đình a cũng bình thường nên cho dù e muốn thì ko thể tìm việc cho e ở quê a được. Còn e nếu về quê thì ko phải lo lắng việc gì ngoài việc ổn định gia đình. Hiện tại e rất băn khoăn có nên tiếp tục yêu,chờ thêm vài năm nữa rồi xem tình hình như thế nào rồi quyết định chia tay hay bây giờ chia tay để cả 2 bắt đầu lại từ đầu. Mong các a c tư vấn giùm e
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nghĩ bạn nên xem lại tình yêu mà bạn dành cho ng` ấy và người ấy dành cho bạn rùi quyết định tiếp tục hay dừng lại.nếu...