em phải làm sao với chuyện tình cảm của mình bây giờ????
Em và anh cùng quê, quen nhau mấy năm và yêu nhau được hơn 2 tuần.
Anh hờ hững và vô tâm nên em ko biết anh ấy có tình cảm với em ko nữa. A ấy là người ngỏ lời trước. Cả ngày anh ấy ko nt cho em, chỉ cuối ngày về facetime 1 chút. Em cảm thấy là facetime chiếu lệ thôi, ko bao giờ có lời yêu thương nào cả. 1 tuần gặp nhau 1 lần thôi. Lý do của anh ý là anh bận.
Em buồn lắm :( ko tập trung để làm được việc gì cả. Cả ngày cứ suy nghĩ quẩn quanh. Cứ cố tiếp tục hay chia tay để đỡ suy nghĩ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo chị không nhắn tin...
Nếu bạn vẫn chưa có...
Vui lên, yêu đời, yêu gia đình, yêu bản thân.
Quên nó đi và nó lại quay lại tìm bạn thui !
Theo tình tình chạy,...