Thưa các mẹ đây là lần đầu em vào diễn đàn của mình. Em cũng có khúc mắc và cũng muốn nhận lời khuyên cho đầu óc được sáng rõ...


Em và anh yêu nhau cũng gần 3 năm rồi. Anh rất yêu và chiều mình. Tuy nhiên, mình nhận thấy ở anh một số điểm mình chưa hài lòng, thậm chí là những điều mà mình rất khó chịu, nếu là người khác làm như thế. Qua thời gian, mình cũng cố thay đổi suy nghĩ : thay đổi người khác là chuyện khó khăn, nhìu khi là không thể, vậy thì mình chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi. Mỗi người nhịn nhau một tý thì tình yêu sẽ bền vững, đó là em nghĩ thế.


Anh có vẻ xử sự con nít. Khi giận nhau, dù em sai hay anh không đúng, anh đều muốn hai đứa ngưng gặp mặt nhau một thời gian. Phải chi hai người gặp nhau nói rõ vì sao không hài lòng về nhau, nhưng không, anh tự làm điều anh muốn rồi để mặc em ra sao thì ra. Vì dụ : đi ăn đám cưới bạn anh, ăn xong mấy bạn anh muốn đi tăng 2. Lúc ấy đã 9h30 tối, nhà em cũng khó, đi chơi về trễ cũng la. Mà đi tăng 2, karaoke chắc chắc ko thể về sớm ( em có kinh nghiệm đi karaoke nhìu lần với bạn anh). Em nói muốn về nhà, dịp khác đi cùng. Anh giận dữ chở em về nhà rồi ngưng liên lạc.


Hoặc em lỡ nói câu gì khi anh chỡ em đi ăn, anh hầm hầm chở em về thẳng nhà và nói hai người đi ăn riêng, mấy ngày trời không liên lạc với em. Hầu như lần nào em cũng phải liên lạc trước với anh (em nhớ anh ấy mà)...


Em cảm thấy anh không rộng lượng, nếu cứ nhân nhượng thế này hoặc cứ im im mà giữ trong lòng, em bế tắc cái cảnh cứ phải xin gặp anh rồi anh xử sự như không xảy ra chuyện gì.


Rồi sự dựa dẫm của anh vào gia đình, trong khi mình rất độc lập và dù lương không cao, nhưng chưa bao giờ em xin xỏ gia đình đồng nào từ khi đi làm tới giờ...


Giờ anh muốn hai đứa nhưng gặp mặt một thời gian ( mấy tháng lận) để suy nghĩ. Em giờ chán, cảm thấy chẳng muốn níu kéo và muốn chia tay cho xong. Vậy mà muốn gặp mặt anh để nói rõ thì anh từ chối không gặp mặt. Em cảm thấy việc nhắn tin chia tay hoặc gọi điện thoại chia tay, nó không tôn trọng người khác cho lắm.


Em có quá cầu toàn trong tình yêu không mọi người? Em quyết định chia tay như vậy có phải là quá đáng không?