em chào các chị,thường thì em chỉ lên wtt đọc kinh nghiệm và nghe các chị kể chuyện,nhưng hôm nay lễ lộc mà vẫn nằm chèo weo ở nhà buồn quá lên kể chuyện nhờ các chị tư vấn giúp em.


chuyện là thế này,em và bf em wen nhau từ năm 2008,tới nay đã gần 3 năm,khoảng 1 năm đầu wen nhau vì bf em đi du học nên cũng đi đi về về 1 năm về 2 lần vào tết và hè nên chúng em cũng chỉ đi chơi với nhau mà ít khi đề cập tới việc về nhà bf em ra mắt hay j` ( 1 phần vì sợ bố mẹ bf lo bf em ko lo học mà wen nhau lại ảnh hưởng),tới trước tết 2010 bf có dẫn em về nhà chơi,bố mẹ bf cũng tỏ ra quý mến em,em và bác gái củng nấu ăn nói chuyện khá suôn sẻ,em hồi hộp lắm vì em lại là người Nam,gd bf em là Bắc(bố mẹ bf em cũng khá nghiêm).


Đến khi em về,bác trai có hỏi mẹ bf nói chuyện với em ra sao rồi,mẹ bf nói con bé cũng hiền,học hành đàng hoàng nhưng gd bố mẹ li dị(vì trong lúc hỏi chuyện bác gái có hỏi em đã nói hiện em chỉ sống với bố,còn mẹ ở bên ngoại :Sad: ) nghe xong bố bf em nói thôi như vậy ko đc và mẹ bf em nói với bf là "thôi cứ đẻ từ từ,học về đi rồi tính,lấy vợ thì lấy người ít tuổi hơn nhiều nhiều 1 chút còn em chỉ ít hơn bf em 1 tuổi mai này bf em ko lo đc cho e ( cái này em kể cho nhỏ bạn em nghe nó nói bà ấy chỉ viện lí do để phản đối chứ việc này bên mình ko lo thì bả lo lam gì),rồi gđ em bố mẹ ko ở chung,etc..Nói chung là gd bên đó khi nghe xong chuyện nhà em ko đầy đủ bố mẹ cùng sống chung nên đã ko thích cho bf wen với em.Nhưng chúng em vẫn tiếp tục wen nhau và em đã đợi tới tháng 7 vửa rồi là bf em tốt nghiệp về hẳn ko còn đi nữa,bố mẹ bf em đã chuyển lên Biên Hòa và bf em cũng phải lên đó ở,còn nhà dưới SG thì anh hai bf em ở đó,cho tới bây giờ dù bf cũng đã nói với em là sẽ cố gắng để gd bf và em gần gũi nhau hơn,nhưng từ đó tới nay bf vẫn chưa dám dắt em xuống thăm bố mẹ bf lần nào nữa.


Em cảm thấy buồn lắm và ko biết phải làm sao,dù em đã rất cố gắng,thỉnh thoảng vẫn mua quà gửi cho em gái bf và hy vọng mẹ bf nghĩ chúng em nghiêm túc và em cũng thương bf thật lòng.Nhìn mấy đứa bạn em đc gd bạn trai quý mến,những bữa cơm hay có dịp gì là gọi sang chung vui mà em thấy tủi thân lắm,những ngày cuối tuần lễ tết,và hôm nay 2.9 em cũng phải 1 mình,còn bf em bận ở BH với gd.Những ngày thường thì bf ở Biên Hòa 2 3 ngày lại xuống SG thăm em 2 3 ngày lại về.Em cảm thấy ko có hy vọng và ko biết phải tin vào đâu cho tương lai 2 đứa nữa,em có nói bf dắt em về nha chơi hay nói chuyện thẳng thắn về em với bố mẹ thì bf em nói "jo` chưa phải lúc",xa nhau thì ko làm được vì đã đặt rất nhiều tình cảm vào bf e và chờ đợi cho tới ngày bf em trở về.


Mẹ em thì cũng biết chuyện 2 đứa và khuyên em "nên dần dần xa D (bf ) đi,vì gd ngta giàu có ko môn đăng hộ đối với mình,lại người Bắc cũng chỉ thích lấy dâu Bắc theo họ là lễ phép và ngoan ngoãn hơn dâu miền Nam,nếu con cứ dần dà sâu nặng tình cảm mai mốt D nó nghe lời bố mẹ đi lấy người khác thì cũng chỉ con là người đau khổ" :Crying:


Mong các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em,em phải làm gì ???