Valentine năm nay là 2 đứa e kỉ niệm 4 năm yêu nhau. 4 năm mà nhiều chuyện quá vậy trời, nếu để kể thì chắc phải mất vài quyển nhật kí mất. Nhưng hôm nay khi đọc topic "Thử chồng ... trời ơi tôi mất sạch" e lại muốn tự kiểm điểm lại mình. Tính e và người yêu e đều rất hiếu thắng và hơi trẻ con 1 chút. Chính vì vậy mà suốt ngày chành chọe cãi nhau, động cái là đòi chia tay... nhìu đến mức mà mỗi lần cãi nhau đòi chia tay bố mẹ 2 bên phải trêu là "rồi xem được mấy ngày". Mà đúng vậy thật, chưa lần nào bọn em cãi nhau quá 5 ngày cả.


Nhưng mà 2 tháng gần đây, nhiều chuyện xảy ra quá trời, ghen tuông tùm lum cả, e cũng thấy hơi mệt mỏi và chán nản.


Ah quên, e lại lạc mất chủ đề muốn nói rùi. Anh chị cho e kiểm điểm 1 chút. Người yêu em vốn khá dẻo mồm, tán gái cũng khá tài, vì vậy mà toàn mang cái tài đó ra "thử sức thôi".Anh ấy có mấy ông bạn thân chưa có vợ, toàn đi tán gái lung tung, khi gặp phải người con gái kiêu căng, khó tán đổ là lại mang ra kể với nhau, rồi lại thách đố nhau (con trai mà). Vậy là có lần anh nhà em cũng máu, nhảy zô thử 1 lần. Lúc đầu do e đi Hạ Long 5 ngày nên ông ấy dám "chảm trước tấu sau". Khi e về thì con bé đã đổ túi bụi rồi, chết như ngả dạ thế mới khổ chứ. Khi e về, anh ấy kể tường tận sự tình cho e nghe. E thấy người con gái đó cũng tội nghiệp, bị mấy thằng con trai mang tình cảm ra đùa giỡn. Vì vậy e mắng cho người yêu mình 1 trận và tịch thu điện thoại luôn. Lúc đấy e không biết làm thế nào với người con gái kia, thấy cứ tội tội. E gọi điện giả làm e gái của nye và bảo chị ấy rằng: anh ấy có người yêu, họ đang cãi nhau nên anh ấy mới như vậy, chị đừng vồ vập vào mà khổ thân. ai dè chị ta lại còn kiêu căng quá mức, thách đố với e, bảo em rằng nye yêu chị ta, và chị ta sẽ có anh ấy.


Trời! máu e sôi lên sùng sục. E nói chuyện với ny e, và từ đó e cùng người yêu quay ra trêu chị ta, tán cho đổ hẳn. Chị ta còn rủ người yêu e đi uống nước, người yêu em cho e đi cùng. biết sự thật, chị ta quay sang nỉ non, suốt ngày nhắn tin gọi điện cho nye nói linh ta linh tinh, hihi, mà chị ta đau biết rằng e là người trả lời tin nhắn (Nye và e sát vách nên có gì cũng thông báo cho nhau ngay).Vậy mà sau này cũng phải mất gần 6 tháng chị ta mới không làm phiền bọn e nữa.Sau chuyện này e cũng thấy có lỗi vì là con gái với nhau, e làm thế hơi quá đáng, căn bản chị ta si tình quá cơ.


.


Chuyện đấy cách đây 2 năm rùi mà thỉnh thoảng người con gái đó vẫn nhắn tin hỏi han người yêu em, có lẽ chị ta chưa quên được chuyện đó.


Đến bây giờ lại có chuyện y như vậy, nhưng mà lần này phức tạp hơn. người con gái này ghê gớm lắm, lại còn liên quan đến chuyện làm ăn của bọn em nữa chứ.


Chuyện là như thế này: 2 năm trước do có những hiểu lầm với gia đình, nên người yêu em bỏ ra làm ăn riêng, buổi ban đầu chúng em rất khó khăn nhưng giờ cũng khá hơn rùi. Sự việc bắt đầu khoảng hơn 2 tháng trước, người yêu e lần đầu tiên có được 1 dự án lớn như vậy. Bà chủ của dự án đó rất quý anh ấy và muốn giới thiệu anh ấy cho cháu gái mình (hơn nye 1 tuổi và đang học thạc sĩ). Lúc đó e cũng ngốc quá, anh ấy hỏi e: bà ấy bảo a có ny chưa, nếu chưa làm cháu rể bà ấy, theo e a nên bảo thế nào? tưởng anh ấy trêu cơ nên mình nói luôn: cứ nhận bừa đi, tạo mối quan hệ rùi tính sau, chắc gì người ta đã thích a. Trời ơi, hóa ra chị ta nhà thì giàu nhưng mà hơi xí gái cho nên ế chỏng, ế chơ, thấy ny mình thì cả nhà vồ như bắt được mẻ cá lớn vậy, quen chưa được 1 tháng đã đòi đến nhà gặp bố mẹ anh ấy để nói chuyện cưới xin. Đúng là giở khóc giở cười, ny mình ngán quá, nhưng mà ko chạy ra được. Mà mình cũng phục thật, mai mối rùi nhắn tin qua lại mấy ngày đã đổ rạp vậy rùi..... Nếu mà chị ta đến nhà thì chắc mẹ chồng tương lai của mình sốc mất (chỉ vài tháng nữa là bọn mình cưới rùi, chờ mình được đi làm là OK). Mà chị ta găng tơ lắm, động cái là dở giọng đàn chị. Hôm 2 đứa mình đi chơi, chị ta nhắn tin, ny mình ko nhắn lại, thế là chị ta gọi điện, bọn mình cũng không nghe. Chị ta dở giọng nạt nộ, dọa đánh. Nói thật là nhà chị ta cũng có thế lực nên rất mạnh mồm, có lẽ vì như vậy mà nên ko ai dám yêu cả. Bảo là sợ thì cũng chẳng phải, mà vì mối quan hệ làm ăn, mà dự án này cũng rất béo bở, buông ra không được. Hình như chị ta cũng biết sự hiện diện của mình, nên mình gọi điện chị ta cũng không bao giờ nghe. Lạ thế không biết. Bực cả mình. MÀ cũng tại ny mình cơ, lăng nhăng rùi lại còn cứ về "thông báo" làm mình càng bực. Nhiều lúc làm găng mình cũng đòi chia tay nếu không dứt khoát đi, nhưng mà mình là nguời trong cuộc, mình hiểu chuyện này, mình cũng hiểu ny mình, a ấy bảo nếu mình bỏ anh ấy, anh ấy cũng sẽ không bao giờ lái máy bay bà già đâu. Thế mới khổ chứ. Nhưng mà năm nay chị ta cũng 27,28 rùi chứ có ít gì, cứ kiểu này chị ta mà lỡ dở thì mình thấy áy náy lắm. Nói thật là mình cũng hơi ghen với chị ta đấy.


CẢ nhà bảo mình làm thế nào bây giờ, kệ mặc chuyện này vì cũng sắp cưới rùi hay là làm lanh tanh bành cho chị ta 1 trận (nhưng có lẽ chị ta là kẻ thứ 3 mà không biết). Cứ thấy tội tội, tội cả mình, cả chị ta. MÀ cả nhà cũng đừng trách nye nhé, nông nổi mà, không ngờ hậu quả ra thế này, may mà a ấy còn biết điểm dừng đấy. LÀm gì nó rùi thì chắc bị xích cổ mất. Bây giờ anh ấy cứ đòi cưới sớm, cưới là xong cho đỡ phức tạp. Nhưng e thì chưa muốn vì còn đang phải chờ xin việc nữa mà. đau đầu..


:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: