- Em giới tính nam, ngoại hình thấp, ốm đen nhưng thơm tho và chắc ở đây e cũng nhỏ tuổi nhất rồi, e sinh năm 94, e vẫn còn đang mài quần trên giảng đường, gia đình củng bình thường như bao gia đình khác ở phường. Hiện là thanh niên chuẩn 3G :"k gái, k game, k gay" yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm, nhưng k khóc thầm. Trung thành với lối sống ngây thơ nhưng hay buông thả, mộc mạc nhưng k kém phần hoang lạc, trong sáng nhưng làm gì trong tối thì còn tùy :) hay mộng mị k tuyệt đối k đồi trụy.


- Bé đến giờ trãi qua nhiều cuộc tình trong mơ với cơ số cô gái đẹp nhưng kết thúc thì toàn đau thương đa phần do theo phong cách thoãi mái trong tình yêu và ra đi k cần nói thì đến giờ phút này e hầu như sống khép kín.


- Em chuyển từ sống vui vẽ hòa đồng với bạn bè, sang cảm thấy lúc nào cũng cô đơn trống rỗng. Em có thói quen mới tự nấu, tự ăn, tự dọn, tự rữa thích lang thang về đêm, vẫn thói quen chọc gái nhưng e k thể yêu thêm 1 ai nữa, e k biết do trong quá khứ e đánh mất tình cảm quá nhiều, bây giờ em sợ yêu hay do em sợ làm khổ ng em yêu. Mặc dù em vẫn muốn tìm kiếm một mối quan hệ, một tình yêu, một ng để yêu thương, nghĩ đến và chia sẽ niềm vui nổi buồn giữa Sài Gòn tấp nập, bon chen nhưng e k làm được, thật tình là em k vượt qua được. Em chóng chán nhắn tin, em chóng chán chia sẽ. Có lẽ e bị tự cảm hay tự kĩ mất rồi. :((