em nên giúp bạn, hay nên để bạn "tự té tự đứng dậy".....
bạn e 19t, đang quen 1 người bạn trai 23t. trước đây bạn e rất hay tâm sự với e, có chuyện gì cũng đều kể.
lúc người đó "kua" bạn e, nó có kể e nghe chuyện trước đây người đó có sống chung với bạn gái 2 năm rồi chia tay. bạn e không biết phải làm sao ( nó sống theo kiểu gái ngoan ạ :D). e nói chuyện đó cũng bình thường, đã là quá khứ rồi, quan trọng là hiện tại, và ổng cũng thành thật chứ không giấu mày. sau đó nó cũng quen ổng.
rắc rối bắt đầu từ đó. đi chơi nó đều phải đưa đi đón về. năn nỉ dữ lắm ổng mới đi ăn zới nó. ( mà là nó trả tiền nhóe :))). ổng làm thêm trong quán coffee. cứ hôm nào mà ông đang bực mình với ai, nó mà nhắn tin, dt, hay lên thăm ổng vào lúc đó là xem như nó hứng hết. có hôm ổng về quê, lúc lên lại đi xe bus. đi nửa chừng say xe leo xuống. đêm hôm gọi bạn gái chạy lên chở về. =.=
ổng lấy dt người # nhắn tin "kua" nó, nó thành thật nói có người yêu rồi, muốn làm bạn bè thì tiếp tục chứ gì gì nó không thích. ổng ok rồi hẹn nó đi uống nước. nó cũng đồng ý, chọn quán coffee ổng đang làm là nơi hẹn. nó định đến đó giới thiệu cho thằng đang "kua" nó ổng là bạn trai. ai dè ổng lật mặt chửi té tát là nó dễ dãi, này nọ,... nó biết ổng "thử" mà nó giải thích cỡ nào ổng cũng không tin
dt nó ổng lấy đọc hết tn, người ta nhắn tin tới ổng trả lời nói là bạn trai nó. ai gọi tới ổng nghe máy nói nó đang ngủ ( cái này đứa nào nghe cũng nghĩ....). ổng đánh bài để nó ngồi nhìn cả ngày, ăn trưa cho nó nhịn đói, đánh bài thua bắt nó đem tiền đưa ổng trả nợ. đi đâu làm gì cũng phải báo cáo. cho đi mới được đi. mà về vẫn bị nghe chửi. ổng đang ngồi ôm nó, có bạn nó đi ngang, chọc 2 người, ổng quay qua hun nó rồi nói zới mấy đứa kia cái này còn chưa là gì đâu....
hum đó có đứa trong nhóm bị thất tình, mà con này chơi thân với nó 4 năm. rủ nó đi chung. nó lên 1 chút, uống 1,2 li rồi về. vì ổng không cho đi. về nó ghé quán ổng làm để "báo cáo" là nó về. bị ổng chửi rủa đuổi về trước mặt bao nhiêu người, hôm sau ổng gây sự đòi chia tay. nó khóc zới e. e nói chia tay đi. zậy mà trưa lại huề. ổng nói e thích người khác chia tay lắm hả. e nói bạn tốt là zậy đó. ổng gây sự zới e. nói chuyện như ông nội e á. ( chắc đối xử zới nó như zậy quen rồi nên tưởng ai cũng zậy). mà "nhục" 1 cái là ổng gây e mà trút giận lên nó, 12h đêm nó dt cho e khóc lóc nói e nhịn ổng đi. e cũng ráng nhịn. hum sau 6h sáng nó dt cho nhỏ bạn khóc trách e. từ đó e dẹp luôn kệ nó, không xen vào nữa. e chỉ nói e không ủng hộ, nhưng "tôn trọng" quyết định của nó
giờ thì càng ngày càng tệ. anh kia nt cho nó hỏi khỏe không. ổng đọc tn. ghen. đập nát cái dt của nó. nó khóc. ổng đuổi nó zề trước mặt cả quán kiu nó ở đây khóc làm mất mặt ổng. zậy mà nó không trách ổng mà trách ông kia nt cho nó. :o. giờ ai gọi, tất cả bạn bè gọi nó cũng không nghe máy, nt nó cũng chẳng trả lời. ( mà thật ra chẳng đứa nào muốn nt vì biết chắc ổng sẽ đọc). lâu lắm cũng chẳng đứa nào gặp nó chẳng biết nó sống chết sao. mà đây chỉ là chưa được 1 nửa những gì diễn ra. vì nó sợ nhục zới bạn bè nên không dám kể.
đứa bảo kệ nó đi, được gia đình bảo bọc lâu rồi, giờ để nó tự té tự đứng lên. đứa thì nói đừng có để nghỉ học ở nhà nuôi con, mà còn con không cha,.... mà giờ nó mất tích luôn, chẳng liên lạc zới ai, chắc tự kỉ ở nhà khóc 1 mình. bạn bè giờ đứa nào cũng sợ mang họa chẳng muốn dính vô. :(
h e có nên bỏ mặc để nó tự té tự đứng lên? khi nào nó cần thì hãy ở bên? chỉ sợ lúc đó........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu là bạn tốt thì nên giúp nhau thoát ra...
có cách nào để ko phải "rủi ro" nhiều ko nhỡ?
nó nói tình yêu nào mà không có...
con nhỏ bạn cũng định làm thế, mà thấy ác quá :o. thèng ấy ở xa tới, đây là...
giờ chắc chỉ có thể thường xuyên hỏi han tình hình và động viên thôi, dù sao quyết định cũng...