Em muốn tham khảo ý kiến các chị có kinh nghiệm giúp em với!
Em sinh năm 91..em quen anh ý,nói chuyện được thời gian dài và đang có tình cảm. Anh ấy sinh năm 83...với em lúc này thì anh ấy là 1 người khá tốt,điều kiện kinh tế cũng ổn. Em muốn xác định lâu dài..Thế nhưng hôm trước em nhận được tin giật gân. Anh nói với em anh đã có 1 đứa con 5 tuổi. 5 năm trước anh đã gần lấy vợ nhưng trong khi gần cưới anh bắt được chị vợ còn bồ bịch với người khác và gia đình anh đã hủy hôn,gia đình chị ấy cũng chấp nhận vì chị ấy là người phản bội. nhưng mà chị ấy khi đó đã mang thai với anh. bây giờ bé ý được 5 tuổi rồi. em còn trẻ,kinh nghiệm trong cuộc sống chưa nhiều. đặc biệt với em có lẽ đây là 1 vấn đề khá lớn ngoài sức tưởng tượng. anh ý nói mong em chấp nhận anh ấy...em thì vẫn suy nghĩ theo kiểu trẻ con,em sẽ chấp nhận nhưng cứ nghĩ đến những thứ sau này em phải đối diện là em lại không đủ tự tin...rồi còn gia đình em nữa,mọi người mà biết quá khứ của anh chắc mọi người sẽ phản đối. vì hiện tại em đang là sinh viên trường sư phạm,bố mẹ cũng hướng nhiều chỗ...em thực sự rất băn khoăn nên muốn nhờ các chị góp ý giúp giải tỏa tâm lý,chứ cứ nghĩ đến em nặng đầu lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1