Vẫn là câu chuyện về tình cảm thôi ạ, cách đây hơn 1 năm em và người ấy đến với nhau rất chân thành , người ấy là công an và kém em 2 tuổi thật sự thì lúc đầu chưa bao giờ em nghĩ là em lại yêu người kém tuổi hơn mình cả nhưng tình yêu mà anh chị nó ko có phạm trù gì quy định cả,Khoảng thời gian 1 năm tình yêu của bọn em rất đẹp rất tốt đẹp thậm chí bọn em còn xác định tiến tới hôn nhân rồi , em cũng đã được người ấy đưa về ra mắt gia đình quê quán và mọi người trong nhà người ấy rất quý em coi em như con cháu trong nhà vậy ạ.Duy chỉ có 1 vấn đề là em đi làm thì có khả năng kiếm được tiền hơn người ấy nên trong vấn đề về tái chính đôi lúc em cảm thấy người ấy dựadaamx vào em hơi nhiều đôi lúc em cũng toàn phải bỏ tièn ra hoặc khi người ấy ko có tiền thì lại xài tiền của em.Theo em biết thì em là người đàu tiên người ấy đưa về ra mắt gia đình nên có thể coi tình cảm của bọn em là thật chứ ko phải người ấy chỉ muốn lợi dụng em, nhưng điều khó nói ở đây là vấn đề tiền nong em cảm thấy ko thoải mái lắm.Đợt trước bố em có hứa tặng em 1 cái điện thoại xịn nhân dịp sinh nhật em và em cũng buọt mồm hứa với anh ấy em cũng ko thích dùng nên nếu bố mua em cũng đưa anh ấy dùng.Vấn đề ở đây là bọn em cũng hay giận dỗi cãi nhau nhưng cách đây 2 tuần bọn em có 1 trận cãi nhau to nguyên nhân lúc đầu là do em em cũng đã xin lỗi đã níu kéo nhưng người ấy vẫn nhất quyết giận và đòi xa nhau 1 thời gian quả thực em vẫn còn rất yêu người ấy nên cũng níu kéo rồi xin lỗi các kiểu nhưng anh ấy vãn giận rất kinh những tưởng bọn em sẽ phải chia tay rồi tại tời gian ấy anh ấy cũng ko nhắn tin hay gọi điện cho em hết mà chỉ thỉnh thoảng hỏi xã giao nhưng mới hôm qua sau khi uống rượu say anh ấy gọi điện kêu nhớ em rồi lặn lội đi từ đơn vị khá xa vừa mưa vừa rét về để gặp em và làm lành với em, em vui lắm nhưng lúc nhắn tin anh ấy cứ hỏi thế bố đã mua điẹn thoại chưa làm em rất khó chịu và hoang mang vì ko hiểu anh ấy quay lại vì vẫn yêu em hay là vì vật chất nữa mà cái vụ điện thoại em đã hứa cho anh ấy dùng từ trc lúc cãi nhau cơ.Theo em biết lúc say rượu bạ anh ấy bảo anh ấy vẫn rất yêu em thậm chí luôn mồm nói hãnh diện vì có người yeu như em và vẫn luôn muốn em là vợ anh ấy nhưng vãn đề em ko hiểu là anh ấy yêu em hay cũng vì vật chất nữa giờ tuy hết giận và làm lành rồi nhưng em vẫn ko thấy vui vẻ lắm vẫn suy nghĩ gia đình anh ấy thì rất quý em nhưng gia đình em thì ko thích anh ấy lắm kêu anh ấy còn trẻ còn ham chơi kinh tế chả khá giả gì khuyên em nên chia tay và đi tìm 1 người khác em rất băn khoăn vì sự thật em vẫn còn rất yêu anh ấy chắc em mù quáng vì yêu thật rồi các chị ạ hu hu em ko biết phải làm sao nữa em rối trí lắm em năm nay 25 còn anh ấy 23 :(( chưa kể anh ấy lúc thì yêu thương quan tâm lúc thì giọng điệu cứ lạnh lùng khó hiểu hic hic thời gian đầu anh ấy không thế các chị ạ trong khi bây giờ thì khác ngày xưa quá :((