Tình hình là dạo này em muốn kiếm 1 ngươi lạ để nói chuyện, có rất nhiều chuyện em muốn tâm sự nhưng em ko muốn người ta biết em là ai vì em rất khó chia sẻ với những người quen :(
Không biết có phải dấu hiệu khủng hoảng tuôi gần già hay do công viêc quá áp lực mà khi có 1 sự việc nhỏ xảy ra thôi mà cũng có thể làm em buồn :((
Em giới thiệu sơ qua về em, các bạn thây có thể chia sẻ gì thì comment lại nhé :)
Em sinh năm 87, người Xì Gòn, đang làm bên lĩnh vưc xuất nhâp khẩu. Tính tình hoạt bát, hòa đồng, ham zui, nhưng 1 khi đã ko zui thì miễn hòa với đồng , heheee
Đặc biệt có tính hơi bao đồng, nhiều khi nhiệt tình quá người ta tưởng minh lừa gạt họ luôn :D
Và cuối cùng mình khá tâm lý, sẽ nhận tư vấn tâm lý nếu bạn chia sẻ thật tình.
Mình xin hết, hy vọng sau topic này có ngươi nói chuyện, bữa giờ kiếm trên các chatroom mà toàn gì gỉ đâu ko à.
lại có tâm trạng kiếm người lạ nói chuyện, lục lọi khắp nơi, search bác Gồ "kiếm người nói chuyện" lại ra topic ngày xưa.......... Mình có nhu cầu nói...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 22
anh là zai???? và anh thiếu hơi...
^^ bác biết tên em ạ :p
muốn có baby quá :(( hay mềh lừa tình anh nào có...
à, sửa lại link rồi đó :D
bạn Trang ạ :p
iu quá :x. thèm đươc 1 nhóc thế này ♥♥♥♥♥
p/s: 2 tấm kia e tải ko được :D
Hi HI :D khoe cháu ta cho phát thèm thêm nè...
hik
Đang ngủ thì tỉnh, biết ngay có mẹ rủa mình...
đọc xong mà ko thấy gì hot thì bạn có thể tâm sự chuyện bạn cho nó hot :)