chào các mẹ, em theo dõi diễn đàn khá lâu và mong các mẹ cho em ý kiến về trai này.


Em có quen một trai Tây rất tình cờ và trai đã cho em card ngay khi em gặp vì lúc ấy em chỉ gặp trai ở cầu thang. Em ấn tượng vì trai nói tiếng việt rất siêu. Sau đó trai và em có liên lạc, trai thì rất vui + mừng và em biết trai đang có ý tìm gf. Em thì chỉ muốn quen trai để làm bạn bè vì em cũng thích học T.A. Trai hơn em khoảng hơn 10 tuổi, người Úc, singer, nghề nghiệp thì quá ok. Trai đang là director và trai ở VN khoảng 7 năm rồi. Em thích nói chuyện với trai vì nói tiếng Việt tất tật cái gì trai cũng hiểu. Nhưng em có lý do để không tiến tới với trai rất rõ ràng là em đã married rồi và trai biết điều đó. Sau đó trai bảo vậy thì trai sẽ không liên lạc với em nữa vì trai không thể make friend với em được. Tuy hiên sau đó trai chẳng làm được như vậy, em vẫn nói chuyện với trai rất bình thường, chia sẻ nhiều chuyện. Và rất rõ ràng trong mối quan hệ là em chỉ muốn làm bạn với trai. Nhưng em cảm nhận trai không làm được như thế. Một lần gặp nhau trai bắt tay em nhưng trai lại thơm tay em rất nồng nàn, rồi trai nói muốn hug em và em không đồng ý. Bình thường với những trai bạn bè khác em có thể hug như bạn bè nhưng với trai này thì em cảnh giác. Trai tỏ ý rất thất vọng. Thực sự em cũng có hơi say nắng trai 1 chút nhưng em rất biết giữ khoảng cách. Sau lần đó trai rất khác, trai luôn tìm cách muốn em hug trai hoặc gặp trai, trai còn nhắn tin thích em v...v.Và nhiều lúc em thấy hơi sợ các mẹ ạ vì không hiểu trai thích em thật hay trai thích em vì cái gì khác.Và rất khó để làm bạn bình thường với trai ấy. Buồn thế mà em thì rất quý trai. Và trai sắp đi công tác nên lần đó trai có ý muốn gặp em rồi sau đó trai muốn bọn em không liên lạc với nhau nữa. Hẹn trai rồi thấy trai mất hút, mất gần 1 ngày trời nhắn tin qua lại. Trai muốn gặp rồi lại không muốn gặp rồi zai tắt máy. Gặng hỏi mãi thì trai trả lời là trai ko thể nhịn được nữa và nếu gặp là trai sẽ hug em và kiss em ngay.Trai gào lên là sao em không chịu hiểu trai. Em chỉ đùa trai là nếu làm thế em sẽ cho trai ăn đòn đủ. Cuối cùng khi còn 15ph cuối chuẩn bị em đi làm về thì trai phi tới. Trai nói rất sợ, rất lo lắng.Trai gặp em ở office rồi trai ôm em và kíss em thật sự. Mắt trai long xòng xọc ý và em cảm nhận thấy rất rõ mùi rươu. Chắc zai vừa rúc vào đâu uống.Nhìn trai như sắp phát điên ý. Sau đó trai bảo em về đi. Thế là em đi về. Trai nhắn tin cho em là " anh xin lỗi anh sẽ không bao giờ dám gặp em nữa" và em cũng nhắn lại cho trai là em xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của anh. Ngày hôm sau trước lúc trai bay trai vẫn rất muốn gặp em chứ khôg lưỡng lự như hôm trước nữa. Trai nhắn tin, chat với em rồi nói muốn gặp một tí. Dù hôm qua vừa ra quyết định cho em là đừng nhắn tin với trai nữa :| Thật là khó hiểu! Nhưng em đã nhất quyết là không gặp trai/:). Trai bay rồi thi thoảng vẫn chat qua FB, và traikhông


xóa Fb của em. Nhưng em thấy trai rất khác, trai còn hỏi em có thích cảm giác ôm trai không? Và đỉnh điểm trai còn hỏi em có bao gio nghĩ là sẽ have sex với trai không?Trai nói thẳng với em là trai rất muốn như thế với em. Trai thích tất cả mọi thứ ở emb-) dù biết em married và trai bảo em là we are stuck[-( Còn em bảo chỉ muốn làm bạn với trai và trai không được có ý nghĩ như thế/:) Nhưng trai nói trai không control được và còn bảo trai có feeling với em thì nói chuyện về sex với em chẳng có gì là xấu. Em thì bảo em là Vn chứ không phải Tây, không sếc siếc gì hết, văn hóa khác nhau bla bla!!!----> Trai và em cãi nhau về văn hóa8-}Em bảo ở VN chẳng ai làm như thế cả/:) Rồi sau đấy 1 hôm onl gặp trai, trai hỏi em đi đâu em bảo em đi chơi. Trai lại hỏi em đi với ai em bảo với bạn. Trai lại hỏi bạn nào, bạn học hay ai? em bảo bạn bè thôi. Xong trai im lặng không nói gì. Rồi em hỏi trai làm sao thì trai bảo trai nghĩ không nên chat nhiều với em nữa, lý do thì em biết rồi:| Em bảo sao trai không lấy vợ đi rồi đả đụng đến chuyện gf của trai, bảo trai như thế này thiếu gì em theo khó gì kiếm vợ.-----> Trai cáu em bảo em thôi đi. Sau đó trai bảo em giới thiệu bạn cho trai được không? em bảo trai là cứ chat với em đi rồi em kiếm cho. Xong trai quay ra cáu em bảo tại sao những lúc nói chuyện với trai em không thể chỉ nói về chuyện của em với trai được à?????????:-S Rút cục cãi nhau, em bảo em ghét trai luôn. Trai tức giận tắt máy, hôm sau xóa Fb em luôn.Em cũng muốn thôi không làm phiền trai nữa nên chi email bảo em không ghét trai và mong trai tìm được ny nào đó thật tốt.Từ đó trai và em không liên lạc


Em không hiểu trai muốn gì ở em? Trai tốt hay xấu hả các mẹ? Em không hiểu trai. Thật sư em cũng rất buồn, em muốn có một người bạn như trai mà sao trai không chịu hiểu nhỉ? Làm bạn khó vậy sao??:( Các mẹ am hiểu cho ý kiến ạ!