em năm nay 19t. và yêu 1 cô bạn gái cũng bằng tuổi. chúng em yêu nhau được hơn 1 năm rồi. đã làm chuyện ấy. cô ấy theo em thì vẫn tính trẻ con ngang bướng lắm. nhưng cứ bình thường được khoảng nửa tháng là cô ấy lại giận dỗi vu vơ rồi lại cãi nhau rồi chia tay, xog cô ấy lại chủ động nhắn tin cho em trước. rồi làm mọi cách để quay lại với em.


em thì cách cô ấy 50km. lên 1 tháng e chỉ về chơi với cô ấy được 2 lần. còn đâu chỉ có thể nhắn tin cho nhau được thôi. khi mới yêu cả 2 đều say đắm lắm. nhưng thời gian gần đây. cô ấy đã khác rất nhiều. mỗi lần cãi nhau ct. thì cô ấy lại có ý định đi tìm người khác yêu. và đã nhận lời yêu 1 người khác. em thì vẫn yêu cô ấy lên em phải chủ động xin lỗi để cô ấy quay lại với em. thế lên từ khi ấy. em đều phải nhịn cô ấy kể cả sai hay đúng.


hiện tại lúc này chúng em đang sich mích. sau khi chửi e chán thì cô ấy chặn hết liên lạc với em rồi. em buồn lắm.


em không biết bây giờ em phải làm gì nữa. em vẫn yêu cô ấy nhiều lắm. nhưng anh chị khuyên em lên đi tiếp hay dừng lại.


lúc này em đang tâm trạng không vui lên không viết được rõ ràng. mog anh chị nào đã qua thời kì như em thì gỡ rối giúp em với. em cảm ơn ạ.