Các anh chị tư vấn cho em về con người em với, liệu cách sống và loại người như em sẽ không bao giờ có người yêu, không có ai điên giống em?


Sơ lược về em: Male, sn 1991, tốt nghiệp đh đi làm một thời gian rồi làm lập trình freelance tại nhà ở Cần Thơ. Tài sản có khoảng 300 triệu tiết kiệm. Ngay từ nhỏ em đã có lối sống cô đơn, thích thiên nhiên, thích một mình. Dòng họ 2 bên nội ngoại thiếu ăn học, hành động thô lỗ, giành ăn nên em không thân và cũng không muốn gặp. Bạn bè hồi đh thì vì em tự ti, công việc em khác tụi nó nên cũng dần quên lãng, em chỉ chơi thân với 2 thằng bạn phổ thông tụi nó rất tốt với em thỉnh thoảng hay đi chơi. Có một thời gian mỗi tháng em kiếm được hơn $2,000 nên vấn đề của em không phải là tiền, mà là em thấy cô đơn, em muốn tìm người có tính tình giống em.


Em chia tay ny cũ 2 năm trước sau khi quen nhau 4 năm, chia tay vì gd 2 bên ngăn cấm. Em đã làm hết những gì có thể rồi.


Em là người thương yêu con vật, hướng thiện, em sống theo nguyên tắc không làm việc xấu. Mấy tháng trước con chó tên Võ Lãi của em chết em buồn quá, nó ở với em 12 năm, lúc trời mưa nó sợ sấm sét nên trời mưa là nó tìm em để em ôm nó vào lòng. Em hứa giàu có để cho nó đi xe hơi mà nó chết rồi huhu.... Em thương nó lắm, kiếp sau em sẽ thương nó nhiều hơn.


Thỉnh thoảng em vẫn đi chơi với mấy thằng bạn, nhưng em vẫn thấy cô đơn. Em sợ em sẽ không tìm được người yêu, vợ sau này vì con gái sống ngoài xã hội giờ bị nhiễm thói xấu hết rồi. Em là trường hợp cá biệt vì cách em kiếm tiền tách biệt khỏi xã hội. Mấy thằng thuê em lập trình rất quý em vì em dễ thương, chịu khó, hiền nữa. Em muốn đi du lịch nhưng bạn em đi làm không rảnh, em không muốn đi mình ênh buồn.


Em hay lo lắng cho mọi người, em nhìn ai thấy tội nghiệp là lại buôn phiền suy nghĩ cách giúp họ. Đối với con vật em cũng vậy, con vật rất hồn nhiên không như con người suy nghĩ phức tạp và tham lam.


Em biết bản thân em sẽ không nhận ra khuyết điểm của mình. Em không đi làm cty nên ít quen con gái nên FA cũng đúng. Anh chị nào có góp ý về con người em em rất cảm ơn, có thể chat qua zalo 01684511467 vì em ít lên wtt. Em cảm thấy bị tách biệt khỏi xã hội.


Cảm ơn anh chị đã đọc bài, chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe!