Chào mọi người,đó là câu trả lời của mình khi có ai hỏi tại sao mình đi lại đi học môn thể thao đó!...26 tuổi sự nghiệp khá ổn định,sống tự do và thoải mái và ....không thích nghĩ tới chuyện chồng con...vì vẫn trông chờ 1 lới hứa trẻ con của 1 người bạn xa xưa ấy....30 tuổi chúng mình cưới nhau!tên đó đi Mỹ 7 năm rồi,mất liên lạc và hổng biết còn nhớ đến bà xã tương lai này không!he he....Dù sao hắn vẫn là người mình tin nhất.Dù như thế nào,trong tâm trí mình hắn lun là chỗ dựa dù biết đâu hắn bây giờ đang hạnh phúc với gia đình ,biết đâu hắn đã quên...và hắn là Green ruby(nick name cũ).
Đó là chuyện thời tuổi teen rồi.Mình ở đây sống thực tế và yêu đời...rồi từng mối tình cũng đến,cũng đi và mình vừa chia tay được 3 ngày,buồn,khóc,nhớ......là 1 mớ bòng bong hỗn loạn nhưng mình tin là mình cũng sẽ vượt qua được hết thôi vì với mình tên bồ cũ không xứng đáng nữa,nhưng mình cũng muốn share vì mình và tên này có rất nhiều kỷ niệm đẹp,đẹp lắm lun,và hắn là người đầu tiên mình dành hẳn 1 cuốn nhật ký,chỉ viết về hắn thôi.VIOLET,biệt danh mà mình đặt cho hắn,chỉ 2 đứa hiểu...sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong tâm trí,hình ảnh cũ đáng yêu và nhẹ nhàng,ân cần và quan tâm,sâu xắc và chững chạc .......tất cả chỉ là quá khứ.
Violet bây giờ vô tâm,ham chơi,đòi hỏi,và dường như ngày càng bộc lộ bản chất thật ...sống ích kỷ ,sống chỉ nghỉ đến bản thân,không biết hy sinh và thiếu tính kiên nhẫn........mình không chấp nhận ,và mình muốn hắn ta biết thật nhiều điều mình nghĩ về hắn nhưng biết để làm chi nhỉ? Kết thúc rồi .
Dear Violet!
yêu anh,em nhún nhường và chịu đựng.yêu anh,em đánh đổi và đánh mất.em chọn chấm dứt dù mỗi ngày phải thức giấc trong mệt mổi vì não và tim lệch nhịp .Em chọn chấm dứt bất chấp biết rằng mỗi lần thấy anh em vẫn đau tim như lần đầu tiên ấy .em chọn chấm dứt ,chỉ rõ ràng duy nhất 1 điều.em không thể tin anh,đã quá đủ!
và dừng như những dòng nhật ký đầu tiên em viết về anh ,cũng là những dóng cuối cùng ...Em chỉ mong anh sống với tình cảm thật của mình,đừng làm tổn thương người khác vì tim người dễ vỡ lắm,đừng lao vào những gì anh nghĩ dễ dàng đến với anh ,em không cấm anh được đó là sự lựa chọn của anh.NHƯNG sống chậm lại anh nhé!chính anh cũng khuyên mình là phải sống chậm lại mà!Và hãy chú ý ,anh làm em tổn thương.
.....và rồi sau tất cả mình là 1 con người khác,sống cho bản thân,sống tốt hơn,đi chơi ,chia sẻ nhiều hơn cùng những người bạn,đăng ký làm thành viên của webtretho,để hằng ngày lên đọc tâm sự và chia sẻ bùn vui cùng những người đồng cảnh ngộ trên forum ,mình học aerobic...vì mình biết,luyện tập giúp vượt qua nỗi đau.
yoga đau lắm bạn ui,mình học aerobic cơ bản mà mệt muốn xỉu lun nè,nhưng vui ra phết,wen được nhiều bạn nè,khỏe nè,tươi ra nè,mình đang học ở nhà va7n...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có động...
Tình cảm thật sự khó dứt bạn lao đầu vào học cái này cái...
trong cuộc sống, bạn nên yêu 2 người....
Người thứ nhất là chính mình, người thứ 2 là người yêu
Nếu bạn mất người yêu, bạn đừng...
Hãy sớm buông tay và chọn lại con đường khác mà đi 26 tuổi vẫn còn trẻ mà !! 28 tuổi vẫn lấy chồng tốt !! :D:D
QUOTE]
Yeahhhhhhh. :D
Cái này thầy bói cũng làm được vậy !! Nó chỉ là diễn tiến tâm lý !!...