chào các chị !


Thực sự thì bây giờ em đang rất buồn , và căng thẳng vì em và người yêu đã quen và yêu nhau hơn 2 năm sắp tròn 3 năm rồi ạ . đấy là mối tình đầu của em lẫn anh ấy , chúng em rất hợp nhau trong rất nhiều vấn đề ,tình yêu của bọn em cũng thử lửa qua rất nhiều lần ( số là anh ấy là du học sinh , 1 năm về vn đc 2 lần .. 1 lần không quá 1 tháng ) đến bây giờ thì anh ấy đã về tốt nghiệp và về vn , cứ tưởng những tháng ngày hạnh phúc đang đến với tụi em , thì bố mẹ em ngăn cấm vì : gia đình anh ấy theo đạo ( gia đình em thì rất sùng phật ) nên bố mẹ em ra sức ngăn cản: các cụ bảo theo đạo phức tạp , khó làm ăn , sợ em ko theo đc , rồi anh trai em hiện đang là sĩ quan biên phòng nữa nếu sau này xét lý lịch sẽ khó thăng chức khó lên chức ... thực sự giờ em đang rất rất là rối 1 bên là gia đình 1 bên người yêu. chúng em rất thương nhau -mà bây giờ phải chia tay nhau vì lý do này thì rất là .... , gia đình em và gia đình anh ấy đều là kinh doanh làm ăn , theo em đc biết thì nhà anh ấy vẫn thắp hương m1 và hôm rằm - anh ấy bảo nếu cưới nhau thì chúng em sẽ phải học giáo lý hôn nhân và làm lễ trong nhà thờ ... còn về sau ko bắt em phải đi nhà thờ hay như nào cả. trước giờ thì em vẫn chỉ biết lạy ông phật thôi à , các chị nhiều kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên đế em có thể thuyết phục đc bố mẹ em đồng ý cho em và anh ây qua lại , hiện giờ chúng em cũng bị cấm qua lại luôn rồi ạ .