Chúng em đã yêu được 1 năm rồi, mọi người ai cũng nói là cưới đi thôi vì năm nay em được tuổi ( em sinh năm 87 ). Thực sự bọn em cũng chưa bàn chính thức với nhau về chuyện này bao giờ.Dạo gần đây em thấy a ấy không còn quan tâm đến e nhiều như trước nữa.Sau nhiều giận dỗi thì a ấy thú nhận với em rằng: a vẫn yêu em nhưng không nhiều như lúc ban đẫu nữa và bây giờ a chưa sẵn sàng để lập gia đình, em có thể đợi a 2 năm nữa được không? Thật sự nghe xong e rất sốc vì em luôn nghĩ anh ấy rất yêu em.Em đòi chia tay thì a ấy không đồng ý vì chỉ là bớt yêu chứ không phải là hết yêu ( lời của a ấy).Thêm vào nữa là bố mẹ a ấy có vẻ không thích em lắm.Thật sự em đang rất bối rối, tiếp tục hay từ bỏ.Và nếu tiếp tục thì nên ntn.Mong nhận được lời khuyên từ anh chị, Em xin cảm ơn trước.