Câu chuyện của e định kể sau đây chắc sẽ rất dài, vì nó mà em phải snghi ăn ko ngon ngủ ko yên mấy tháng nay, các ace e cố đọc ùi tư vấn giúp e nha ( lần đầu tiên e tham gia diễn đàn^^) e cảm ơn mnguoi nhìu


E và a quen nhau được gần 2 năm ùi, đây là mối tình đầu của e nên e rất trân trọng, trước khi yêu e luôn có snghi và mong muốn là nếu đã yêu thì chỉ yêu 1 người. E và a đến vơi nhau cũng thật bất ngờ, bạn bè còn gọi là tình yêu sét đánh vì bỗng dưng e dẫn về 1 a ngiu lạ hoắc lạ hơ...hjhj...chả là a thấy nick e trên fb của 1 ng bạn a, thấy e hay hay, trên fb e có sdt của e nên a nt làm quen lun, mới đầu e ko tiếp, sau thấy nc cug dc dc...vả lại e lại dg fa...nên nghĩ có thể đây là định mệnh chăng...rồi e cho a y cơ hội gặp e. Trc day cug có nhiu ng thich e nhung e chua bjo đồng ý đi chơi cả vì tính e ngoan lành mà...ko hiểu sao lần này lại đồng ý gặp a. 1 t.g đầu e hoang mang ko bit m có yêu dc a ko, nêu ko thì chăc a buồn lắm, mà tính e cả nể thương người sợ làm ng khác buồn nên mới đầu cg cứ hồn nhiên làm bạn với a...dần dần rồi có t.cam...và tới bjo thì e có thể khẳng định là đã yêu a rat nhiều...a ko phải mẫu ng e thích( e thích ng hài hước vui vẻ nhưng a lại hơi trầm) nhưng mà e vẫn yêu a rất nhiều...e biết a là 1 ng tốt, có chí và chung thủy- ít nhất là cho tới bjo.thời gian yêu nhau, cả 2 đã phải trải qua nhiều khó khăn, cviec, khoảng cách...a học dầu khí, học xog phải vào trong nam xin việc, e với a cùng quê, học xog đại học thì e về quê. T.g đầu khi a vào nam chưa xin dc việc, e luôn ở bên động viên a dù chỉ có thể động viên bằng lời nói...chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc hay chê bai gì a, e còn thường xuyên làm đồ ăn gửi vào a nữa, nói chung là e luôn qtam tới a, a cũng thường xuyên ll qtam tới e, đi đâu làm j đều nói cho nhau biết 1 cách tự nguyện, hp của e đơn giản chỉ là dc nghe a nói yeu e lắm,nhớ e, rồi nói sẽ cố gắng vì e, chắc mnguoi cug bit yeu xa la buồn và tủi thân ntn nào nhưng e ko nản vì tin rằng dù ở xa nhưng a vẫn hướng về e...cách đây mấy tháng a xin dc việc đúng chuyên ngành, a phải đi làm 1 tháng trên biển và 1 tháng dx nghỉ ở nhà. Trên biển ll rất khó, 1 ngày chỉ gọi dien nc dc vài phút tháng đầu đi biển e thấy a vẫn noi nhớ và qtam e.e chờ đợi sau 1 tháng đi làm về đó a sẽ có bnhiu chuyện để kể voi e, mun tâm sự vơi e để bù đắp...ấy vậy mà e hoàn toàn hụt hẫng khi từ khi a về a trở thành 1 ng khác, vô tâm, thái độ với e khác lắm, ko qtam hỏi han e gì nữa, về là đi nhậu hôm thì với bạn, hôm thì đi quan hệ với sếp, e ko hiểu và ko thể tin dc a thay đổi nhanh đến vậy...cả ngày a ko hỏi thăm e, tới tối e ko chịu dc nua phải gọi cho a thì a bảo đang định gọi...lúc đây là 9h tối rồi...như trc kia sáng trưa chiều tối, tầm ăn cơm là đã nt hỏi thăm nhau ăn uống ntn...rồi thì các câu chuyện nhàm chán dần, a nc tí đã kêu mệt hoặc buồn ngủ, e hỏi j a toàn trả lời nhăn nhở đùa cợt chẳng nghiêm túc j.e kêu ca với a cug nhiu, bảo a qtam e 1 chut vì e yêu xa đã quá tủi thân rồi...kêu nhiều mà a chả vào đầu, a còn bảo là chẳng có chuyện j mà e cứ làm ầm lên, a thấy đau đầu và mệt mỏi vì e...e thì tự nhận thấy m ko phải là đứa ko biết nghĩ, cviec của a áp luc e biet, e cug rat thuong a, rat muon lam động lực cho a, nhưng a quá vô tâm, e có cảm giác a ko còn trân trọng e nữa, cứ hờ hững kiểu j ấy...khó hiểu quá...lâu rồi chẳng hỏi thăm e cviec, sk ntn...e thấy m hình như ko dc trân trọng nữa, e ko biết tiếp tục ntn đây...nêu yêu và lấy 1 ng vô tâm mà lại ở xa thì làm sao mà co hp dc đúng ko ạ? Hay tại cviec của a biến a thành như vậy nhưng mà e nghĩ nếu yêu thì sẽ luôn có cách để qtam ngiu dù chỉ là 1 cái tin nhắn cũng đủ để thể hiện tất cả...e ko hiểu a ấy là ntn nữa...e hỏi thì a ấy bảo a ấy vẫn vậy nhưng e thấy chẳng vẫn vậy tí nào...thái độ lạnh nhạt, hay gắt gỏng khi ngiu gọi, dạo này toàn e chủ động gọi hỏi thăm, a áy chỉ trả lời ngắn gọn xong cug chẳng hỏi lại...mọi người ơi ntn có phải hết yêu rồi ko...tinh yêu lúc đi học và khi đi làm có phải rất khác nhau ko, mọi người yêu có hay nt gọi điện cho nhau ko? E vẫn muốn dc như xưa, mà a cug hoàn toàn có thể làm dc như xưa vì có 1 tháng nghỉ ở nhà chơi mà...mnguoi ơi có phải e đòi hỏi cao quá ko...có khi nào vì e hay ca thán lại càng làm a ấy chán hơn hay tại a ấy đã hết t.cam ùi???