em và anh A yêu nhau hơn 1 năm nay và tụi em cũng đã tính đến việc kết hôn.nhưng tụi em lại ở xa nhau,công việc mỗi người một nơi nên gia đình em chưa đồng ý.anh lại là người khá vô tâm,dù ở cách em chỉ 40km nhưng cả tháng anh mới lên thăm em 1 lần mà toàn là em chủ động gọi anh lên.gia đình em cũng không thích anh vì anh sống khá khép kín.thời gian gần đây em đã gặp anh B ở gần nhà em.sau vài lần gặp gỡ anh B xin được sdt của em và anh thường xuyên liên lạc với em.thời gian đầu em không tra lời và nói rằng em đã có người yêu rồi nhưng anh vẫn kiên trì liên lạc,quan tâm.sau gần 1 tháng thì anh ngỏ lời yêu em.em không đông ý và đề nghị anh đừng làm phiền.nhưng càng như vậy anh B càng quan tâm em nhiều hơn.anh B la người khá ngọt ngào,nhẹ nhàng còn người yêu em lại khá lạnh lùng và khô khan thậm chí còn không biết ghen,có lẽ vì điều này đã làm em mắc sai lầm.trong 1 lần đi chơi em đã không kìm chế được khi anh B chủ động hôn em.lúc đó trong đầu em la cảm giác dằn vặt,có lỗi với anh A dù trước đây anh A cũng đã từng lừa dối em quan hệ với người con gái khác.nhưng sau đó anh đã toàn tâm toàn ý với em nhiều hơn.còn anh B, sau chuyện đó anh càng quan tâm em hơn.anh B không bắt em phải lựa chọn nhưng em biết mình không thể tiếp tục lừa dối được nữa.em định nói sự thật cho anh A biết sau đó sẽ rời xa anh B.nhưng em không đủ can đảm......xin anh chị hãy cho em lời khuyên vì hiện tại em thật sự hoang mang.dằn vặt không đêm nào em ngủ được.anh A thì vẫn tin tưởng,yêu thương em làm em càng đau lòng hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phụ nữ hay yếu lòng trước những người thương mình. Bạn hãy suy xét cho kỹ, người con trai biết bạn đã có người yêu,...
tớ từng tí nữa bị phản bội( hôm kia chứ mấy) nhưng tớ chưa để chuyện đó...