Em đang bế tắc trong chuyện tình cảm mọi người cho em lời khuyên :(
E có ng yêu hơn e 1 tuổi hiện giờ a ấy đang đi làm còn em đang học tiếp lên cao học. Chúng em yêu nhau đc 1 tgian, tgian đầu rất ngọt ngào và tình cảm dù công việc của a ấy khá bận rộn nhưng vẫn dành tgian cho em. Mọi lần khi 2 đứa cãi nhau thì bao giờ a ấy cũng chủ động ôm e và làm lành. nhưng mỗi khi giận nhau em hay im lặng và khi a ấy hỏi em hay trả lời bằng giọng bất cần điều ấy làm cho a ấy rất buồn nhưng thật sự thì trong lòng em ko nghĩ như thế
Cách đây 3 tuần bọn em đã cãi nhau và giận nhau rất lâu chỉ vì e nóng giận nên nói ra làm a ấy tổn thương lòng tự trọng. Sau đó a ấy nói là bỏ qua ko nghĩ j nữa nhưng tình cảm 2 đứa vẫn bế tắc ko làm thế nào để có thể ngọt ngào tình cảm như lúc trc. Rồi em có bầu nhưng hiện tại 2 đứa ko cưới đc nên chị gái a ấy đưa em đi bỏ. Trong tgian em biết em có bầu em stress vô cùng và mệt mỏi ko ăn uống đc. Vì lúc ấy cả 2 ko nc tình cảm với nhau a ấy ko quan tâm ko lo lắng cho em như trc vì mỗi lần em tức giận khi a ấy ko qua chỗ em đc là em lại nói anh ấy. A ấy thấy mệt mỏi và buồn chán ko kém gì em. Căng thẳng tột cùng
E rất muốn em thay đổi nhưng vì em ở 1 mình cô đơn tủi thân quá nên khi ko có a ấy a ấy bận công việc đi làm em ở nhà đợi là em lại trách móc a ý. A ấy nói thấy sợ khi đối diện và nghe những lời em nói. Thấy sợ hãi tất cả cũng ko cho em đi đâu hết vì sợ e bị làm sao lại nghĩ quẩn vì stress quá.
Thực sự thì em chỉ cần có a ấy bên cạnh vỗ về an ủi em là em sẽ ko sao nữa. Nhưng bây giờ tình trạng giữa 2 người quá bế tắc. A ấy nói là ko muốn như thế này em cũng ko muốn như này nhưng cứ nc với nhau đc 1 chút là lại cãi nhau và e ko kiềm chế đc lời nói.
Đến hqua a ấy nói rằng 2 đứa cần tgian để suy nghĩ. Mọi người hãy cho em lời khuyên em pải làm sao để chúng e có thể tình cảm lại ko căng thẳng như này nữa??
3 hôm nay a ấy ko nói chuyện gì với em rồi. Em buồn lắm ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cá nhân em nghĩ rằng chị đã nhận ra vấn đề của mình thì chị có thể thay đổi được ạ!Anh ấy đã nói rồi,anh ấy sợ chị...
Đàn ông hầu hết đều rất sợ phụ nữ...lải nhải, lảm nhảm, bù lu, bù loa. Dù có yêu thương đến...
Mình thấy tại bạn làm quá lên chưa...
Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên....
Đi làm đi cho mau nhớn rồi mới lấy chồng dc...