- Trước đây thời sinh viên, mình cũng có quen một cô gái và yêu cô ấy rất nhiều, nhưng mối tình đầu thường hay dang dở và mình cũng ko ngoại lệ, sau mối tình đầu đó, mình không yêu ai nữa. Nhưng
- Đến một ngày tình cờ,mình gặp một người phụ nữ trong nhà sách( cô ấy khoảng hơn 40 tuổi), khi vô tình lướt ánh nhìn qua, tim mình đập mạnh và thổn thức, thật cô ấy quá đẹp..thường mình cũng hơi nhút nhát, nhưng khi gặp cô ấy, ko biết là động lực ở đâu cứ thôi thúc mình phải đến nói chuyện với cô ấy, và mình đã đến nói chuyện, cô ấy vẩn nở nụ cười thoải mái nói chuyện với mình, sau lần đó mình đã có sdt ..
- sau đó mình và cô ấy đã liên lạc và đi uống cape thường xuyên, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, mình và cô ấy đã làm chuyện đó.
-Nhưng hậu quả sau những lần ân ái đó thật lớn, mình đã ko còn cảm giác thích con gái cùng trang lứa nữa, kể cả có đẹp và hấp dẩn mình.. Ra đường mình chỉ để ý những bà cô nỏn nà, bốc lửa thôi...
Liệu tâm lý mình đã có vấn đề, nếu cứ như vậy có lẻ mình ko yêu đc cô gái nào đâu các bạn, các bạn cho mình lời khuyên nha.. Thanks..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không tính đến một số trường hợp rất hiếm, là...
Có cả máy bay B40 nữa cơ ah, trước giờ...
uh lượn về với máy...
chả có ai đẹp người đẹp nết bằng đấy tuổi mà đi yêu và lên giường với người như chủ top cả
đây là...
nick hót boy mà chắc hót rác, hót ...ứt đấy bạn ơi
Không biết suy nghĩ ak?