Em năm nay 25 tuổi em yêu anh ấy cũng 3 năm rồi ah. Năm nay được tuổi nhưng anh ấy vẫn chưa muốn cưới, tính để đến 27 ah. EM thì cũng mong muốn có gia đình rồi ah. Bọn em chia tay rồi quay lại, bjo thì em thấy tình cảm cũng nhạt dần. rồi em gặp 1 người anh ấy cũng có ý định với em. EM nói em có người yêu rồi anh ấy vẫn tán em. Nhưng em không muốn mình là người thay lòng đổi dạ mọi người ah. Em cũng ngại thay đổi, nhưng mà em thích người mới hơn
bây giờ em phải làm thế nào
em mà bỏ ng yêu yêu ng mới như thế là không có đạo đức, là có mơi nới cũ. người mới biết chuyện sẽ thế nào
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế cậu thích nói kiểu nào để tao nói cậu nghe !!
THế mày hiểu thế nào nói cho tao cái.
Người mới bao tuổi, công ăn việc làm thế nào.
Ai đẹp trai hơn.
Ai giàu hơn.
Tại sao...
Mà mới đầu tán tỉnh nhau thì em cảm thấy hay hay vậy...
nhưng mình khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ khi đến với ng kia,...
Còn ng mới hay k. Tìm hiểu đã
Có yêu thì hãy quen. Đừng vì 1p say nắng mà lại yêu thêm 1 lần nhầm...